Hôm sau, giọng em gái bực bội: “Chị gọi điện thoại ngay về nói má đừng đến công ty tìm em nữa. Sáng nay em có việc bên ngoài, về đến công ty đã thấy má ở đó. Em hết hồn, lật đật chở má về nhà. Má làm vậy cả công ty biết em bỏ nhà đi thì em làm ăn gì nữa?”.
Đếm từng tiếng chuông chờ, nó hình dung má chân nọ dính chân kia chạy đến bên chiếc điện thoại bàn. Giọng nó hơi căng thẳng: “Má đừng đến công ty bé Út nữa nghen, má làm vậy coi chừng út mất việc đó. Má cứ để nó sống bên ngoài một thời gian cho đầu óc bớt căng thẳng”. Giọng má run run: “Út xách đồ đi mà quên cái khăn quàng cổ. Mấy hôm nay trời gió, má sợ nó lạnh nên mang khăn đến công ty. Ngoài chỗ đó ra má không biết tìm Út chỗ nào vì Út không chịu nói địa chỉ nhà bạn. Con nói với Út là má sẽ không đến công ty tìm Út nữa đâu”.
Tay nó siết chặt chiếc điện thoại. Giọng má vẫn chưa hết run: “Má đã nói với ba từ nay đừng cãi nhau nữa. Ngày nào má cũng sẽ nấu cơm chờ Út về ăn”.
“Chị gọi cho má chưa?” - giọng em gái đã dịu bớt. Giọng nó run run: “Về nhà đi em. Về ăn cơm với má, ăn giùm phần chị nữa!”.
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận