
Nguyễn Thị Oanh rạng rỡ với nụ cười chiến thắng ở SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
Tại SEA Games 33, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện sự vô đối khi giành 3 HCV ở các nội dung sở trường 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Thành tích này giúp Oanh nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên con số 15, sánh ngang hai huyền thoại điền kinh trước đó của Đông Nam Á là Jennifer Lin Tay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines) với cùng số HCV.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Nguyễn Thị Oanh cho biết cô hạnh phúc và tự hào với những gì đóng góp cho thể thao Việt Nam.
* Cảm xúc của chị thế nào sau khi giành 3 HCV điền kinh tại SEA Games 33?
- Tôi rất vui và vinh dự khi giành được 15 HCV ở các kỳ SEA Games tính đến kỳ đại hội năm nay. Đó là cả một hành trình cố gắng, nỗ lực, kiên trì và bền bỉ cùng với sự tin yêu của mọi người dành cho tôi.
* Kỳ tích này có trong tính toán của Oanh trên con đường thể thao chuyên nghiệp?
- Đây là điều mà khó có thể hình dung khi tôi theo đuổi con đường này. Tôi chỉ biết cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Thật hạnh phúc khi đạt được kết quả tuyệt vời đó.
* Đâu là thời khắc cam go nhất với Oanh ở SEA Games 33? Chị đã vượt qua nó như thế nào?
- Ở kỳ SEA Games lần này, lịch thi đấu của tôi được giãn cách hơn các kỳ trước nên tôi cũng có được điều kiện thuận lợi hơn để đảm bảo hoàn thành các nội dung thi đấu.
* Ở Việt Nam và Đông Nam Á, Oanh gần như không có đối thủ ở các nội dung sở trường. Chị hướng đến mục tiêu ở đấu trường châu Á thế nào?
- Thành tích của tôi hiện tại có một khoảng cách khá xa so với các VĐV đoạt huy chương châu Á ở các cự ly mà tôi từng tham gia thi đấu. Nhưng nếu có cơ hội được tranh tài ở kỳ ASIAD tiếp theo, tôi mong rằng mình sẽ có thể làm được một điều gì đó.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở Đông Nam Á - Ảnh: NAM TRẦN
* Để có được vinh quang hôm nay, Oanh đã trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua bệnh tật, gian khổ trên đường chạy? Chị có thể chia sẻ về những quãng thời gian khó khăn nhất của mình?
- Tôi nghĩ những thời điểm đau ốm, bệnh tật hay những mệt mỏi, chấn thương trong tập luyện đều là những khó khăn. Nhưng từ đó chúng đã giúp tôi tiếp tục công việc của mình một cách mạnh mẽ hơn. Tôi mong rằng mình sẽ luôn có sức khỏe tốt, vững tinh thần trên mọi nẻo đường. Mỗi khi khó khăn và mệt mỏi, tôi thường dành thời gian để chậm lại một chút, cân bằng lại tinh thần, cảm xúc và tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn.
* Điền kinh và thể thao đã cho Oanh những gì?
- Điền kinh và thể thao đã mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, kiên trì hơn. Điền kinh đã giúp cho cuộc sống của tôi tốt lên rất nhiều. Thể thao còn mang lại cho tôi rất nhiều tình cảm, sự quan tâm, cổ vũ mà người hâm mộ dành cho mình.
* Với thành tích ấn tượng 3 HCV SEA Games 33, Oanh dự định sẽ tái lập nó vào đại hội tới?
- Những mục tiêu phía trước cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng chắc chắn một điều rằng khi còn tập luyện và thi đấu thì tôi sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình.
* Nếu đến một ngày không còn chạy nữa, chị muốn làm gì?
- Sau khi không còn thi đấu thể thao thành tích cao, tôi sẽ tiếp tục đam mê của mình với công tác huấn luyện. Khi đó, tôi mong rằng sẽ có thật nhiều lứa VĐV tài năng và chăm ngoan.

Nguyễn Thị Oanh (bìa phải) trên đường chạy SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
Tượng đài của điền kinh Việt Nam
Tại SEA Games 33, trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Thị Oanh vẫn quá đẳng cấp khi giành chiến thắng áp đảo với thành tích 16 phút 27,13 giây, mang về chiếc HCV SEA Games thứ 5 ở nội dung này.
Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú "hat-trick vàng" cho điền kinh, khi đoạt HCV nội dung 10.000m nữ với thành tích 34 phút 27,93 giây. Và không có bất ngờ nào xảy ra, khi cô bỏ xa mọi đối thủ để về nhất 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 13,74 giây. Đặc biệt, đây cũng là tấm huy chương vàng SEA Games thứ 15 trong sự nghiệp của Oanh. Điều này giúp cô đi vào lịch sử với tư cách là một trong ba VĐV đoạt nhiều HCV điền kinh nhất của Đại hội thể thao Đông Nam Á.
"Trước khi thi, chắc chắn mình không bao giờ nghĩ đến những con số mà chỉ muốn tập trung chuyên môn tốt nhất. Thực sự có rất nhiều tượng đài mà mình không thể nào so sánh được. Mình chỉ biết tự nhủ bản thân mỗi ngày phải cố gắng hơn, hoàn thiện hơn", Oanh chia sẻ.
Hai VĐV trước đó từng làm được điều này là VĐV người Myanmar Jennifer Lin Tay. Bà sinh năm 1949 và từng thi đấu tại SEAP Games (Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á) rồi SEA Games từ năm 1965 đến 1983. Bà giành được 9 HCV đẩy tạ và 6 HCV ném đĩa. Người thứ hai là VĐV người Philippines Elma Muros. Bà sinh năm 1967 và thi đấu từ SEA Games 1983 đến 2001. Bà là VĐV đa năng khi sở hữu 8 HCV từ nhảy xa cùng một số khác từ các cự ly chạy 100m, 100m rào, 400m rào và cả 7 môn phối hợp.
Đáng nói, tại SEA Games lần này, Nguyễn Thị Oanh lại không tham dự đường chạy 1.500m sở trường. "Năm nay, do tính toán của ban huấn luyện nên tôi chỉ thi đấu ba nội dung. Còn chuyện 2 năm nữa có tiếp tục dự SEA Games để phá kỷ lục hay không thì sẽ tùy tình hình, chứ tôi cũng chưa nghĩ đến".
Trước đó tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh từng giành 4 HCV trong đó có 2 HCV cô đoạt được chỉ trong 30 phút. Với 15 HCV cá nhân SEA Games, Oanh là một trong những tượng đài của thể thao Việt Nam.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận