09/09/2014 05:01 GMT+7

Vật vã mua vé xem U-19 Việt Nam

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Nhiều ngày qua, hàng ngàn CĐV đã phải trải qua những buổi xếp hàng không có hồi kết trong nắng nóng để mua được cặp vé xem U-19 VN thi đấu tại Giải U-19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood 2014.

Sáng 8-9, một đêm sau thông báo chính thức của LĐBĐ VN (VFF) về việc VFF sẽ trực tiếp bán vé trận U-19 VN - Nhật Bản ngày 9-9, trận bán kết (11-9) và chung kết (13-9), hàng ngàn CĐV từ khắp nơi đã xách balô về thủ đô mua vé. 3g-4g sáng, cổng VFF đã có nhiều người xếp hàng mua vé.

Vượt đoạn đường 70km từ tỉnh Hà Nam bằng xe máy từ 3g sáng, bác Trần Hữu Hậu cùng vợ có mặt tại cổng VFF từ 4g30 sáng 8-9 để mua vé xem U-19 VN. Bác Hậu kể: “Tôi và vợ sau khi nghe thông báo từ truyền hình đêm 7-9 đã chuẩn bị đồ đạc lên Hà Nội mua vé xem U-19 VN thi đấu. Vợ chồng tôi dậy từ 2g sáng, 3g bắt đầu lên xe máy và 4g30 hỏi được đường đến trụ sở VFF xếp hàng. Rất may đến 12g trưa nay (8-9) mua được cặp vé xem trận U-19 VN - U-19 Nhật Bản. Dù vất vả nhưng tôi cũng cố vào sân xem các cháu U-19 đá bởi các cháu đá hay và đẹp mắt quá...”.

Anh Hoàng Việt Linh, cán bộ Viện Khoa học công nghệ mỏ tại Quảng Ninh, cho biết phải đi nhờ ôtô của những người từ Quảng Ninh lên Hà Nội chữa bệnh từ 3g sáng để có mặt mua vé xem U-19 VN đá. Lúc anh đến, tại cổng VFF đã có khoảng 100 người xếp hàng, đặt gạch giữ chỗ. Nhưng đến 9g, anh bị những người khỏe hơn chen lấn đẩy xuống giữa hàng nên đến gần trưa vẫn chưa mua được vé. Anh Linh đã xin nghỉ phép hai ngày để vừa mua vé, vừa đi xem U-19 VN đá.

Vật vã trong nắng nóng, anh Trần Văn Tùng ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biếtđã nhiều lần xếp hàng tại Mỹ Đình mua vé xem bóng đá nhưng chưa bao giờ khổ như lần này. Để xem U-19 VN thi đấu, anh đã phải lặn lội đi 100km xuống Hà Nội mấy ngày nay, đến sáng 8-9 mới có cơ hội tiếp cận vé của ban tổ chức. Nhưng vì quá đông, anh Tùng không có sức chen nên đến trưa đã phải bỏ vị trí ra ngoài mua vé chợ đen giá 350.000 đồng/đôi vé có mệnh giá 140.000 đồng.

[box]VFF vào cuộc, vé chợ đen bắt đầu hạ nhiệt

Theo VFF, họ đã chuyển 24.000 vé trận U-19 VN - U-19 Nhật Bản cho đại lý. Ngày 8-9, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết các đại lý của VFF nói 24.000 vé trận U-19 VN - U-19 Nhật Bản đã được bán hết.

Do VFF chỉ mở hai bàn nên việc bán vé ngày 8-9 diễn ra rất chậm, đến 12g trưa những CĐV xếp hàng từ 8g-9g sáng vẫn chưa mua được vé. Hàng người xếp hàng chen lấn trong cái nóng nhiều lúc đã va chạm với lực lượng an ninh tại đây. Hơn 20 chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội có mặt để duy trì an ninh trật tự trong buổi bán vé cũng phải rất vất vả mới đảm bảo được hàng ngàn CĐV không trèo lên xô đổ hàng rào sắt ở cổng VFF. Rất nhiều người vì xếp hàng đã bị móc điện thoại, ví. Hàng rào sắt bao quanh trụ sở VFF nhiều lần lung lay vì bị hàng ngàn CĐV xô đẩy...

Thông tin với Tuổi Trẻ vào 18g chiều 8-9, ông Lê Hoài Anh cho biết theo thống kê, trong ngày 8-9 đã có trên 15.000 lượt người hâm mộ được mua vé do VFF phát hành. Mặc dù đã bán cả ngày nhưng theo ông Hoài Anh, vé trận U-19 VN - U-19 Nhật Bản vẫn còn. Vì vậy từ 8g30-11g sáng nay 9-9, VFF tiếp tục bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF. Hai loại vé bán kết (ngày 11-9) và chung kết (13-9) cũng sẽ bán song song cùng với vé trận U-19 VN - U-19 Nhật Bản.

Sau một ngày VFF trực tiếp bán vé, đến chiều tối 8-9 vé chợ đen đã hạ nhiệt chỉ còn gấp đôi hoặc chênh vài chục ngàn đồng so với mệnh giá vé gốc. [/box]

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên