Vào chùa học ngoại ngữ

THANH HUY - BÍCH TRÂM
THANH HUY - BÍCH TRÂM

AT - Nằm sâu trong con hẻm số 12/2E, đường Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM, trung tâm ngoại ngữ miễn phí chùa Lá được thành lập gần hai năm nay đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây học ngoại ngữ.

SAilcdbR.jpgPhóng to
Lớp học của trung tâm ngoại ngữ miễn phí chùa Lá

Lớp học chốn thiền môn

Năm 2009, các sư thầy chùa Lá dành một phần đất của chùa để xây dựng lớp học ngoại ngữ miễn phí cho sinh viên nghèo. Ban đầu trung tâm chỉ có một lớp học với hơn 30 học viên. Sau một thời gian hoạt động thì tiếng lành đồn xa, số lượng học viên đến đăng ký ngày một đông, đến nay trung tâm đã có 18 lớp dạy tiếng Anh, Hoa, Nhật, Pháp và Đức với hơn 500 học viên và con số ấy không ngừng tăng thêm mỗi ngày.

Thầy Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá, từ tốn nói: “Các em sinh viên nghèo muốn học ngoại ngữ mà lên thành phố thì nào tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền ăn uống rồi tiền sách vở... Các em không có đủ tiền để học thêm ngoại ngữ. Từ đó tôi nảy sinh ý muốn giúp đỡ các em nên đã mở trung tâm ngoại ngữ này”.

Chùa có diện tích khá khiêm tốn nên diện tích dành cho lớp học không nhiều, chỉ khoảng 30m2 nên khi học viên đăng ký học quá nhiều, chùa phải sắp xếp chia thành nhiều ca trong ngày để dạy. Bàn ghế của lớp do các sư thầy gom góp từ những trường học. Đó là những bộ bàn ghế cũ, dư thừa hoặc hư hỏng được các thầy tận dụng, tân trang cho học viên của mình.

Đội ngũ giảng viên được chùa mời từ các trung tâm ngoại ngữ, các trường đại học đến dạy. “Do đây là lớp học miễn phí nên không có sự ràng buộc về tài chính như các trung tâm ngoại ngữ khác. Chính vì thế để các em không bỏ học, chùa phải mời những giảng viên giỏi về chuyên môn và tâm huyết với nghề, có như thế trung tâm mới có thể giữ chân các em” - thầy Nhuận Tâm nói.

M5BusyrY.jpgPhóng to
Để có kinh phí duy trì lớp học, thầy Thích Nhuận Tâm phải viết thư pháp bán kiếm tiền

Không chỉ học kiến thức

Bạn Trương Thị Thu Hiền, sinh viên năm 3 Trường cao đẳng Viễn Đông, là một học viên mới của trung tâm, chia sẻ: “Đến trung tâm ngoại ngữ chùa Lá mình được học miễn phí nhưng chất lượng lại rất tốt”. Đến từ một vùng quê nghèo của Bình Phước, Hiền phải tự lo toan mọi thứ cho mình giữa đất Sài Gòn.

Hằng ngày, Hiền phụ bán nước mía cho một quầy hàng nhỏ bên ngoài một siêu thị ở Q.3, số tiền hằng tháng kiếm được không nhiều, phải thật tiết kiệm mới đủ chi phí cuộc sống và không có dư để đến các trung tâm ngoại ngữ học. Được bạn bè giới thiệu, Hiền nộp hồ sơ xin vào lớp học miễn phí chùa Lá với mong ước trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Còn bạn Đinh Thị Mỹ Ngọc - sinh viên năm 1 Trường ĐH Tài chính

marketing, cho biết: “Được một người bạn giới thiệu trung tâm, em rất mừng khi được các thầy cho học. Các thầy rất tận tâm, dạy với tất cả tấm lòng của mình, em đến đây như được về chỗ nương tựa của sinh viên. Em thấy lớp học này rất ý nghĩa, là trung tâm ngoại ngữ miễn phí nên đã tạo điều kiện cho rất nhiều bạn hiếu học nhưng không có khả năng về kinh tế. Sau một tuần học ở đây, em được bổ sung kiến thức rất nhiều cũng như được các thầy cô ôn tập kiến thức cũ”.

Các bạn đến đây không chỉ được học kiến thức mà hằng tuần thầy trụ trì đều lên lớp nói chuyện với các học viên. Đó là những câu chuyện cuộc sống mang nhiều ý nghĩa về đạo lý, nhân sinh. Là những kinh nghiệm sống mà các sư đã trải qua, mong muốn chia sẻ với các bạn để hướng các bạn đến với những điều tốt, điều lành.

Tấm lòng những người thầy

Lớp học này tan thì lớp khác bắt đầu. Học viên học xong không về luôn mà nán lại chùa trò chuyện với sư thầy, và không bao giờ sư thầy quên nhắc nhở các bạn ở lại ăn cơm tối (đã được dọn sẵn) rồi hãy về, kẻo đói. Chỉ vào những rổ su su, cà rốt sau bếp, thầy Nhuận Tâm nói: “Cái này thầy xin của tiểu thương ở chợ đầu mối, đem về cho các học viên mang về nhà ăn, đỡ phải tốn tiền đi chợ”.

Không thu học phí của học viên nhưng mỗi tháng chùa trả cho các giảng viên từ 25-30 triệu đồng. Số tiền ấy không nhiều so với khoản thu nhập của gần 10 giảng viên, nhưng với nhà chùa chỉ có vỏn vẹn bốn vị sư thì con số ấy là rất lớn. Các sư thầy phải xoay xở chi phí này bằng cách mua đá phong thủy về bán lại cho các doanh nghiệp, rồi viết thư pháp bán, và cả tiền cúng dường những khi đi tụng niệm cho những đám ma cũng được các sư thầy dè sẻn để có tiền duy trì lớp học.

Lớp học ngày một đông mà chỗ dạy học thì không đủ. Thấy vậy, thầy trụ trì Thích Nhuận Tâm dọn vào ở tạm trong một căn phòng nhỏ phía sau chánh điện, nhường luôn phòng ngủ của mình làm nơi giảng dạy cho các học viên. Nhiều lần các sư thầy muốn mở thêm lớp để đáp ứng nhu cầu cho học viên nhưng không có tiền nên đành gác lại... Vì thế mà “Thấy các em ngồi học chật chội thầy cũng xót” - giọng thầy trụ trì buồn buồn...

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngoại ngữ trở thành một nhu cầu thiết yếu để có thể tìm được một việc làm đối với sinh viên. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có đủ điều kiện đến trường học ngoại ngữ. Vì thế trung tâm ngoại ngữ miễn phí này đã giúp những sinh viên nghèo nuôi dưỡng ước mơ trên con đường bước vào hội nhập với cuộc sống.

OBChdGmt.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THANH HUY - BÍCH TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất