Trong buổi lễ khai giảng, một giáo viên đã đọc to tên của hoàng tử bé mà không kèm theo bất cứ chức danh nào - giống như những học sinh bình thường khác. “Vâng” - hoàng tử bé đáp lại một cách nhiệt tình. Bố cậu - hoàng tử Akishino - nói: “Chúng tôi muốn thằng bé học dần cách điều khiển một cuộc sống bình thường khi nó lớn lên thông qua trường tiểu học và trung học”. Giáo viên và bạn bè ở lớp mẫu giáo gọi hoàng tử là Hisahito-kun và cậu không được đối xử đặc biệt hơn những người khác. Mặc dù hoàng tử và bạn bè cùng trường sẽ dần hiểu được vị trí đặc biệt của cậu trong sáu năm học tới, song nhà trường cho biết hiện tại họ không có ý định đối xử đặc biệt với hoàng đế tương lai.
- Đọc bản tin này ông thấy thế nào?
- Tôi thấy vị hoàng đế tương lai này thật hạnh phúc, đáng lý ra cậu ta phải chịu rất nhiều áp lực để chuẩn bị cho một tương lai xán lạn mà số phận đã dành sẵn cho cậu. Nhưng những áp lực đó đã không xảy ra, cậu vẫn được sống, học tập như bao bạn bè đồng trang lứa.
- Chả bù cho hàng ngàn “chú heo vàng” xứ mình. Chưa bước chân vào lớp 1 đã phải đi thi, phải học làm các bài tập kiểm tra logic, luyện tiếng Anh, hướng dẫn kể chuyện theo tranh, rồi kiểm tra trí thông minh. Có “heo vàng” còn phải đi thi ở năm trường... Vàng đâu không thấy, chỉ thương các cháu tuổi ấy đã phải “vàng mắt” vì học. Giá như các bậc phụ huynh xứ mình cứ đối xử với “heo vàng” như hoàng gia Nhật Bản thì các cháu bé kia đâu có “thấm đòn” trong ngày đầu tiên biết đến ngôi trường thân yêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận