Vân "từ thiện"đậu thủ khoa

 KIM TUYẾN - MỄ THUẬN
 KIM TUYẾN - MỄ THUẬN

AT - Hay tin cô học trò nhỏ Nguyễn Thụy Tường Vân đã trở thành tân thủ khoa của Trường ĐH Tài chính Marketing (TP.HCM) với số điểm 24, nhiều thầy cô Trường THPT chuyên Tiền Giang vô cùng vui mừng. Đặc biệt là thầy giáo Phúc Châu dạy văn cho Tường Vân bởi thầy thương mến đức tính nhân hậu của cô học trò này.

sIvM9ROd.jpgPhóng to
Tân thủ khoa Tường Vân - Ảnh: M.Thuận

Thầm lặng làm từ thiện

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Tường Vân, đó là một cô bé cá tính và vui vẻ. Trong lớp 12 chuyên Anh (trường THPT chuyên Tiền Giang), Vân không thật sự nổi bật bởi thành tích xuất sắc hay có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ít ai biết được “cô tiểu thư” Tường Vân thường âm thầm tự tổ chức và làm từ thiện cùng với những người bạn thân của mình.

Vân kể: “Hè năm ngoái, em cùng một người bạn thân gần nhà là bạn Thảo Trang đi phát cơm cho các bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa Tiền Giang. Nhìn thấy những bữa cơm thiếu thốn của những bệnh nhân nghèo và gia đình họ, em thấy xót xa quá. Trong khi em được ăn uống, học hành chu tất thì có những người lại gặp hoàn cảnh khốn khó đến vậy”. Những chuyến đi tình nguyện lặng lẽ như vậy, lại góp thêm lửa để Tường Vân cố gắng học tập và yêu đời nhiều hơn. Mỗi dịp hè, Vân vẫn thường tự gom sách vở, quần áo cũ để cho các em nhỏ khó khăn trong xóm. Với cô bé 17 tuổi này, những công việc đó chẳng đáng để gọi là từ thiện. Vân chỉ bảo: “Mình dư giả có san sẻ chút đỉnh với người khốn khó cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng nói cả”.

Trên bàn học của Vân có nhiều cuốn sách hạt giống tâm hồn, nổi bật giữa bàn học là một dòng chữ nhỏ: “Ai cũng có hạt mầm ích kỷ”. Vân chia sẻ, đó là câu nói Vân thích nhất khi đọc được trong cuốn sách “Chuyện của trái tim”. Cô học trò tư lự giãi bày: “Em viết ra như vậy để dặn mình phải luôn hướng thiện, không được ích kỷ, phải biết sống cho người khác. Em rất khâm phục những bạn học trò nghèo vượt khó vươn lên, bản thân mình được cha mẹ yêu thương, quan tâm đầy đủ nên em cần phải cố gắng nhiều hơn và cũng phải có nghĩa vụ chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn mà mình gặp được”.

Ông Nguyễn Văn Trí, bố của Tường Vân khi nói về con gái vẫn hay trách yêu: “Nó hay im im làm những chuyện ngoài đường, ngoài xá vậy đó. Tôi cũng mấy lần chở nó đi thăm một người bạn bị mờ mắt. Khi về nó cứ buồn mãi”. Vân bảo trong lớp mình khi các bạn đều bận rộn thi cử này kia, thì bạn Phan Duy Hải chẳng may bị tai nạn giao thông rồi mờ mắt không thấy đường. Nhìn thấy hoàn cảnh của Hải, cô học trò nhỏ không cầm được nước mắt. Vân vẫn hay đến thăm bạn, động viên tinh thần và mong bạn sớm bình phục để được thi cử học cùng các bạn.

Giấc mơ được làm việc vì cộng đồng

Khi hỏi vì sao Tường Vân lại quyết định học ngành Marketing, cô bé nhanh nhảu trả lời: “Vì em xem ti vi, báo đài thấy có ngành marketing được tổ chức sự kiện và các hoạt động vì cộng đồng. Nghe thế nên em quyết tâm học vào trường này để có thể sau này được thỏa chí đam mê làm việc vì cộng đồng, tổ chức sự kiện mà mình yêu thích”.

Cô bé kể mình thích nhất là được tổ chức các sự kiện như lễ cưới. Mỗi lần đọc những tin như lễ cưới tập thể, lễ cưới dưới nước, lễ cưới từ thiện... Vân thích thú đọc đến thuộc lòng. Cô bé chia sẻ: “Lễ cưới là sự kiện quan trọng của cả đời người. Nhưng em thấy bây giờ đám cưới nào cũng giống như nhau. Em muốn được là người tổ chức những đám cưới đặc biệt, cả cô dâu, chủ rễ đều hài lòng và khách cũng phải ấn tượng ngạc nhiên. Đặc biệt những người nghèo, không có tiền nên phải tổ chức lễ cưới qua loa. Em luôn nghĩ sẽ tổ chức một đám cưới cho họ sao cho thật tiết kiệm nhưng vẫn thú vị và ấn tượng”.

Vân còn chia sẻ sắp tới em sẽ cố gắng học tiếng Nhật. Nhật Bản là đất nước mà cô bạn nhỏ này vô cùng ngưỡng mộ. Ý chí vươn lên thành một quốc gia vững mạnh và cả tinh thần vượt qua thảm họa của người dân Nhật luôn khiến Vân trăn trở suy nghĩ mãi. “Ở Nhật Bản có nhiều hoạt động từ thiện công cộng cho mọi người, chính vì vậy mà người Nhật có đời sống an sinh thật tốt. Em mong muốn mình cũng góp một phần thật nhỏ để Việt Nam mình cũng có nhiều hoạt động từ thiện cộng đồng như vậy”, Vân rạng rỡ chia sẻ. Ở Tiền Giang không có nhiều chương trình hoạt động từ thiện cho sinh viên, học sinh tham gia nên cô bé phải tự mày mò, tìm kiếm và tự làm những chuyến đi từ thiện cho riêng mình. Tuổi nhỏ lại cộng thêm việc học dày đặc nên Vân nói cũng chưa làm được gì nhiều cả. Tường Vân hi vọng khi lên TP.HCM học sẽ có thêm điều kiện để giúp những người khó khăn nhiều hơn.

UeXjb9z2.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 14

(số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 KIM TUYẾN - MỄ THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất