04/04/2005 19:35 GMT+7

Văn hóa nơi công sở

NGUYÊN HÒA (Đắc Nông)
NGUYÊN HÒA (Đắc Nông)

TTC - Ai là Trần Thị Chín? - Dạ, có lão. - Lại đây khai. - ...

aBUST1jb.jpgPhóng to
TTC - Ai là Trần Thị Chín? - Dạ, có lão. - Lại đây khai. - ...

- Sinh năm mấy? - Dạ, 76 tuổi rồi, cháu tính hộ bà coi. - Nghề nghiệp?- Lão già rồi còn làm được gì đâu. Tùy cháu muốn ghi gì cũng được.

- Chồng? - Chết lâu rồi. - Mới hỏi tên tuổi, ai đã hỏi sống chết. - !!!

- Con? - Cháu hỏi tên từng người hay số con? - Mấy đứa? - Được 3 thôi cháu ạ, con cả 55 tuổi rồi, đẻ được cháu đấy.

- Dài dòng, ký vô đây! Tiếp theo: Nguyễn Văn Công? - Dạ, có ạ.- Dzô đi. Xong rồi, bà già này ra đi để chỗ cho người khác ngồi. Lẩm cẩm quá. Nguyễn Văn Công khai rõ tên tuổi.

- Dạ, tôi tên Nguyễn Văn Công sinh năm 1940, quê quán: thôn 7 tại xã này, nghề nghiệp từ hồi nào đến giờ làm nông... - Từ từ thôi, ông không thấy người ta còn phải ghi à? Mất lịch sự!

Đây là đoạn đối thoại tình cờ ghi được tại trụ sở công an một xã nọ. Văn hóa nơi công sở là vậy đó, “quan và dân, ai lịch sự hơn?”, câu hỏi để bạn đọc suy gẫm.

yyLkOAtV.jpgPhóng to

Chẳng hiểu vì không có kinh phí, hay vì tiết kiệm mà Tòa án Nhân dân huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang đã tận dụng tấm liễn để làm mặt ghế ngồi cho bị cáo và các đương sự trong phòng xử án.

Dám chắc những người đóng ghế và cả người sử dụng đều không biết nội dung những chữ Hán này là gì!

Phóng viên Tuổi Trẻ đã đề nghị mua ba cái ghế khác về đổi lấy tấm liễn này, nhưng không được chấp nhận với lý do đó là “tài sản công”!!?

NGUYÊN HÒA (Đắc Nông)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên