17/03/2011 04:44 GMT+7

Văn hóa bóng đá

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Trận lượt về vòng 1/16 Champions League 2011 rạng sáng qua (giờ VN) trên sân Old Trafford giữa Manchester United (M.U) và Olympic Marseille (O.M), trước khi trái bóng lăn, cầu thủ hai đội và khán giả đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản hôm 11-3.

TT - Trận lượt về vòng 1/16 Champions League 2011 rạng sáng qua (giờ VN) trên sân Old Trafford giữa Manchester United (M.U) và Olympic Marseille (O.M), trước khi trái bóng lăn, cầu thủ hai đội và khán giả đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản hôm 11-3.

Sau đó trận đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính với kết quả là tấm vé vào tứ kết đã thuộc về đội bóng “những con quỷ đỏ” thành Manchester.

Tôi sẽ không nói về trận đấu này từ lời khen dành cho lão tướng Paul Scholes với những pha bóng uyển chuyển, tinh tế như không biết đến tuổi tác, hay cho thủ thành Van de Sar vững chắc trong khung thành. Tôi cũng không ca ngợi hai bàn thắng của tiền đạo trẻ Chicharito.

Duy chỉ có phút mặc niệm là tôi thấy đáng nói để suy ngẫm cho bóng đá nước Nam ta. Trận động đất kéo theo cơn sóng thần xảy ra ở Nhật Bản lúc 14g46 giờ địa phương (16g46 giờ Việt Nam) gây nên một thảm họa khủng khiếp cho đất nước và người dân xứ Mặt trời mọc tính đến trận bóng giữa M.U và O.M là đã bốn năm ngày trôi qua.

Nhưng trên sân bóng ở một thành phố xa xôi giữa châu Âu, những người chơi bóng và những người xem bóng vẫn cảm thấy nỗi xót thương, vẫn muốn bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ hoạn nạn với người dân của một nước châu Á, vẫn muốn cuộc chơi trên sân cỏ mang đi thông điệp của tình người không phân chia màu da, châu lục.

“With you, Japan - Chúng tôi bên bạn Nhật Bản ơi” - khán đài và màn hình hiện lên dòng chữ thốt ra từ trái tim này trong phút mặc niệm. “Không nỗi đau nào của riêng ai”, Trái đất tròn như quả bóng tròn, nỗi buồn và niềm vui lan tỏa đến mọi người khắp hành tinh.

Tôi xúc động trước hành động mặc niệm này, dẫu biết đó là một ứng xử văn hóa đã thành nếp sống của các cầu thủ sân cỏ châu Âu. Và tôi buồn khi không thấy có hành động đó trong bóng đá VN.

Ngày 11-3 là thứ sáu. Đúng chiều hôm đó có trận đá sớm của V-League giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng trên sân Vinh. Hai đội ra sân, thi đấu rát rạt với mỗi bên một cầu thủ phải rời sân, mà trước trận chẳng có ai nghĩ được là nên dành một phút tưởng nhớ các nạn nhân ở Nhật Bản.

Tiếp đến hai ngày thứ bảy, chủ nhật, liên tiếp các trận đấu khác trong khuôn khổ vòng 6 V-League diễn ra trên sân cỏ cả nước mà cũng chẳng thấy đâu một cử chỉ nhân văn ấy.

Chúng ta cứ lo chống các biểu hiện bạo lực mà không để tâm xây đắp những biểu hiện văn hóa, tình người. Cầu thủ sẽ biết e ngại, phân vân trước mỗi pha bóng ác ý định làm đối với đối phương, nếu như anh ta được đặt mình trong một tình cảm cộng đồng rộng lớn liên thông với mọi con người đang bị tai họa trong cuộc sống ở mọi nơi trên quê hương mình, trên hành tinh mình.

Hãy để một phút mặc niệm từ bây giờ cho bóng đá có văn hóa, cho người đá bóng và làm bóng đá VN biết xây dựng văn hóa bóng đá.

PHẠM XUÂN NGUYÊN

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên