Vận dụng

LÊ THANH HẢI (TP.HCM)
LÊ THANH HẢI (TP.HCM)

TTC - Không hẹn mà gặp, cử Ròm và cử Phệ cùng nhau ghé thăm chúc tết thầy cũ, Giáo Làng. Sau khi nhấp chén trà, Giáo Làng ôn tồn:

5L2fSHMf.jpg

- Sao, mấy anh công tác thế nào, có chuyện gì vui không?

Cử Ròm cúi đầu thưa:

- Thưa thầy, sau khi học thầy dăm ba chữ, con được phân công về một trường huyện miền núi. Sau vài năm nhờ những người khác chịu không nổi cơ cực bỏ về gần hết nên con được lên làm hiệu trưởng. Cũng vất vả nhưng nhờ lúc nào cũng nhớ câu thầy dặn lúc đi: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ” nên con làm được khá nhiều việc.

- Anh kể cho ta và anh Phệ nghe vài việc cụ thể được không?

- Dạ, thấy đám học trò miền núi không có chỗ học tử tế nên con vận động người dân và các mạnh thường quân sửa mấy phòng học cấp 4 cho khỏi sập. Sách vở các em không có tiền mua nên con liên lạc với mấy trường dưới xuôi để xin lại sách cũ. Ăn uống thì tuy chưa thể nào sánh được như trẻ con dưới đây nhưng giờ không phải ăn rau rừng thay cơm và thỉnh thoảng cũng có chút thịt cá. Nhìn tụi nhỏ không còn co ro trong những mảnh áo phong phanh giữa trời lạnh, tụi con cũng cảm thấy ấm lòng thầy ạ.

Giáo Làng gật gù:

- Giỏi. Thế còn anh Phệ?

- Dạ, sau khi tốt nghiệp trường... làng mình, nhờ lý lịch tốt nên con được phân về xuôi, sau vài năm lại được cơ cấu thành sếp. Con cũng vẫn nhớ câu thầy dặn nhưng cách vận dụng thì “sáng tạo” hơn anh Ròm thầy ạ.

- Thế à? - Giáo Làng háo hức hỏi.

- Dạ, chẳng hạn hễ khi nào muốn nhà cửa mình khang trang thì con cứ xây, sửa ngôi trường mình cho... hoành tráng trước. Còn khi nào muốn gia đình ăn ngon mặc đẹp thì con cứ cho tụi học trò mặc đồng phục như...trường quốc tế. Mỗi khi đứa nào trong “sấp nhỏ” con chuẩn bị đi Tây học thì có kiểu học nào con đều lên lịch cho đám học sinh trường con học hết: học tăng cường, học ngoại khóa, học phụ đạo, học bồi dưỡng.v.v... Nhờ “quán triệt” như vậy nên cả gia đình con ai cũng được...“ấm toàn thân” thầy ạ!

Giáo Làng nghe xong miệng mồm... cứng ngắc, không thốt nổi câu nào!

kKTCrokg.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THANH HẢI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất