04/03/2026 10:40 GMT+7

Van Dijk dùng từ ngữ nặng nề chỉ trích đồng đội sau trận thua Wolves

Để thua trước đội chót bảng Wolves (rạng sáng 4-3), đội trưởng Liverpool - Virgil van Dijk bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn bạc nhược của các đồng đội.

Van Dijk - Ảnh 1.

Van Dijk thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Wolves - Ảnh: AP

Dù Liverpool kiểm soát bóng phần lớn thời gian, nhưng Van Dijk cùng các đồng đội lại thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống.

Sau khi để Rodrigo Gomes mở tỉ số cho Wolves, Mohamed Salah đã thắp lại hy vọng bằng bàn thắng gỡ hòa. Nó cũng chấm dứt chuỗi 122 ngày tịt ngòi tại Giải ngoại hạng Anh của anh.

Thế nhưng bi kịch ập đến ở phút bù giờ thứ tư khi cú dứt điểm của tiền vệ Andre (Wolves) chạm người đổi hướng đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Đây là trận thua thứ 9 của thầy trò HLV Arne Slot mùa này. Một con số báo động cho thấy sự bất ổn của gã khổng lồ vùng Merseyside.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với TNT Sports, Virgil van Dijk không ngần ngại chê màn trình diễn của các cầu thủ áo trắng. Anh dùng những từ ngữ nặng nề như chậm chạp, dễ đoán và cẩu thả để mô tả lối chơi của Liverpool rạng sáng nay.

"Tôi nghĩ đó là lỗi của toàn đội. Chúng tôi chơi chậm, dễ đoán, xử lý bóng cẩu thả và đưa ra những quyết định sai lầm. Liverpool không để đối phương tạo ra cơ hội nào. Nhưng nếu thi đấu như vậy thì kết quả như thế này là điều hoàn toàn có thể xảy ra và đó là sự thật. Thật đáng thất vọng!", Van Dijk nhận xét.

Đội trưởng người Hà Lan cũng bày tỏ sự hoài nghi về tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên khi cho rằng cầu thủ dự bị Tolu Arokodare đã phạm lỗi với anh. Tuy nhiên anh thừa nhận Liverpool phải chấp nhận thực tế và tự trách mình trước khi đổ lỗi cho trọng tài.

Thất bại này cho thấy Liverpool vẫn còn quá nhiều việc phải làm trong một mùa giải đầy rẫy những thăng trầm. Van Dijk nhấn mạnh rằng ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, nơi các đội bóng cứ 3-4 ngày lại phải bước vào một cuộc chiến lớn, sự thiếu tập trung sẽ phải trả giá đắt.

Trong trận đấu tiếp theo, Liverpool sẽ trở lại sân Molineux để tái đấu với chính Wolves trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup vào rạng sáng thứ 7 (ngày 7-3).

Van Dijk dùng từ ngữ nặng nề để chỉ trích đồng đội sau trận thua trước Wolves - Ảnh 3.Van Dijk lập cột mốc lịch sử tại Liverpool

Pha lập công vào lưới Sunderland giúp Virgil van Dijk trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn nhất cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất