09/06/2022 08:59 GMT+7

Vẫn có người không biết sợ!

LÊ VĂN HẠNH (Ban Nội chính trung ương)
LÊ VĂN HẠNH (Ban Nội chính trung ương)

TTO - Vụ bắt cựu bộ trưởng Bộ Y tế, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội và cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ càng củng cố lòng tin vào công cuộc "đốt lò" không có vùng cấm, không có ngoại lệ do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.

Nhưng ngẫm lại vẫn thấy nhiều điều đau xót, trăn trở không phải vì thương cho những người mới hôm qua còn là đảng viên, bộ trưởng, thứ trưởng nay đã bị "đuổi" ra khỏi Đảng, "tước" hết các chức vụ mà là cách mà họ sa ngã.

Trong khi cả nước phải gồng mình chống dịch, hàng vạn y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải xa gia đình, người thân, làm việc đến kiệt sức trong vùng tâm dịch; dịch bệnh đã lấy đi sinh mạng của hơn 4 vạn người dân. 

Vậy mà những người đáng lẽ ra phải gương mẫu, đi đầu chống dịch, lo cho dân trong lúc nguy nan, cùng cực thì họ lại lợi dụng kẽ hở của pháp luật và tình hình dịch bệnh, bỏ qua lời thề “lương y như từ mẫu” để tham nhũng, tiêu cực.

Xem lại hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh cùng thắp nhang cầu nguyện tại Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 được tổ chức vào ngày 19-11-2021, có lẽ không ai có thể nghĩ được về mặt đối lập trong con người họ.

Đau xót, trăn trở bởi không biết đến bao giờ những người được Đảng, được dân gửi trọn niềm tin, trao trọng trách là "công bộc" của dân có đủ dũng khí khước từ danh, lợi. Dẫu biết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến vô cùng khó khăn, phức tạp, phải kiên trì, bền bỉ nhưng niềm tin và sức chịu đựng của lòng người có hạn. 

Tại sao đã có nhiều bài học "nhãn tiền", có biết bao cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhưng họ vẫn "liều mình như chẳng có"? Nhiều người cho rằng do công tác cán bộ chưa chọn được đúng người, không thường xuyên quan tâm giáo dục cán bộ. 

Nhưng "sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người"; dù có chọn đúng cán bộ nhưng khi có chức, quyền, nếu không được giáo dục, giám sát thường xuyên thì vẫn có thể bị tha hóa. 

Có lẽ họ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều trường lớp với nhiều nội dung giáo dục về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống hơn so với những cán bộ, công chức cấp dưới nên không thể nói họ không đủ nhận thức để phân biệt đúng - sai. 

Phải chăng vì sức hút của danh, lợi quá lớn đã vô hiệu hóa các biện pháp của tổ chức, làm cho họ mờ mắt, mất sức đề kháng, bất chấp tất cả?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực không phải cứ xử lý, bắt nhiều là hay, là tốt; nhưng bắt, xử nhiều như vậy mà tham nhũng vẫn diễn ra, ngang nhiên, thách thức. Virus tham nhũng đã tấn công vào lĩnh vực vốn được coi là nền tảng đạo đức kiên cố của xã hội. 

Đó là điều đáng suy nghĩ, là mất mát lớn! Nhân dân, dư luận đang rất mong chờ những lời giải căn cơ, bền vững trong cuộc chiến không tiếng súng này, để một ngày rất gần bớt đi các tin ông nọ bà kia bị kỷ luật, bị bắt vì tiêu cực, tham nhũng.

Cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt vì liên quan vụ Việt Á thời làm bộ trưởng Cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt vì liên quan vụ Việt Á thời làm bộ trưởng

TTO - Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh để điều tra về những sai phạm liên quan vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

LÊ VĂN HẠNH (Ban Nội chính trung ương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên