Vai nào cũng "quất"!

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Khiếu văn nghệ của Mỹ Uyên bộc lộ khi còn là học sinh cấp 1 và càng lộ rõ từ khi tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Tây Ninh. Bất cứ môn nghệ thuật nào, hễ “Ai kêu Uyên đó thì có Uyên đây”!

gKOol89k.jpg

Do có điều kiện từ Tây Ninh về thành phố thường xuyên, nên mọi thông tin về các hoạt động nghệ thuật ở thành phố, chị đều nắm bắt. Khi Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp cùng báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi Thời trang người Việt dùng hàng Việt tại câu lạc bộ Phan Đình Phùng (1990), nghĩ mình coi cũng được chắc “cũng có cửa”, chị “xâm mình” ghi danh, chủ yếu là chơi cho biết, cho vui. Vậy mà chị đánh bật được nhiều thí sinh, qua mấy cửa ải rồi… đụng nóc!

Bị quyến rũ bởi những lời rất “có cánh” của người anh họ, khi Khu du lịch Văn Thánh tuyển Diễn viên triển vọng điện ảnh (1992) chị cũng thử thời vận và trở thành một trong 6 gương mặt được chấm. Qua cuộc thi đó, chị quyết định táo bạo, không đắn đo bỏ quách dự định thi vô trường Đại học Kinh tế hoặc Mỹ thuật nữa mà gắn tương lai của mình qua bốn năm khóc cười tại Trường nghệ thuật sân khấu 2 (Khóa 16 - diễn viên kịch nói - năm 1992).

Tuy kỷ luật của trường rất khắt khe nhưng chị vẫn tìm được cách để “cúp cua” đóng phim khi các đạo diễn Lê Mộng Hoàng, Lê Hoàng Hoa lùng sục tìm diễn viên cho phim truyền hình. Từ khi có được những vai nhỏ trong phim truyền hình, với gương mặt khả ái, dễ coi, chị được dịp tấn công tràn lan trên các đoạn phim quảng cáo, minh họa cho các bài hát karaoke…

Một kỷ niệm khó phai của chị là khi được diễn viên Nguyễn Hậu và đạo diễn Trần Ngọc Phong mời thử vai cho phim Mảnh đất tình đời. Tại buổi casting, chị rất hồi hộp lo âu, nhưng rồi tất cả “qua phà”. Nhận vai phản diện đầu tiên, khi quay được một mớ, đến cảnh hơi bị hở (bung một nút áo) và hun nam diễn viên mới biết mình bị “lật kèo” vì trong kịch bản hổng có cảnh đó. Chị nhảy dựng rồi thút tha thút thít. Anh em trong đoàn khuyên nhủ hết lời, hứa chỉ hở chút xíu thôi chớ hổng quá trần trụi và chỉ lướt sơ qua. Lỡ “leo lưng cọp” nên… mần thì mần! Khi bản dựng hoàn chỉnh, coi lại chị khoái quá nghĩ trong bụng: “Hở như vầy thì có hở tám lần Uyên vẫn hở”!

Sau khi ra trường (1996), chị về Nhà hát kịch Thành phố khi đã có một số “vốn diễn” lận lưng. Do vậy, không mấy khó để chị nhận vai kịch đầu tiên “Mợ Hai Tiền” - một phụ nữ dữ dằn, tham lam và đầy mưu mô xảo quyệt (Vụ án trộm trứng gà). Và cũng từ đó, với những mối quan hệ trong nghề khá rộng, chị thường xuyên góp mặt trong các chương trình Trong nhà ngoài phố, Mỗi ngày một chuyện, tấu hài cùng nhóm tuổi 20…

Cho tới cuối năm 1977, chị chuyển sang sân khấu Kịch Sài Gòn. Sau đó, được NSƯT Trần Minh Ngọc mời về sân khấu 5B và nơi đây là một nơi lý tưởng, ấm tình đồng nghiệp đã “khóa cẳng” chị cho tới nay.

Qua vai nữ chính, Diễm (Chuyện của Diễm), một phụ nữ mang số phận trớ trêu nghiệt ngã, chị tạo được nhiều ấn tượng trong giới chuyên môn. Hàng loạt các vai sau nầy như Bà già mù, sống nhờ sự cưu mang đùm bọc của hàng xóm nhưng lại rất tốt bụng, sẵn sàng nhường những phần quà ít ỏi, tặng lại kẻ trộm trong đêm giao thừa (Tốt xấu giả thật), hay vai nữ bác sĩ Nhạn trong tâm trạng đau khổ dằng xé, một bên là chồng, người mà cả gia đình cô hàm ơn, một bên là người tình cũ bị biến dạng khuôn mặt do tai nạn giao thông. Hoặc một phụ nữ đỏng đảnh, thừa tiền lắm của chuyên đi săn “phi công trẻ” mần người tình để rồi phải chuốc lấy nhiều hệ lụy khổ đau (Sống thử)… Từ những vai gai góc, đỏng đảnh, nham hiểm đầy tính cách đến những vai bi, hổng có vai nào chị xua tay khi được giao và khi đã “ô-kê” rồi thì chị lăn xả hết mình qua từng vai diễn…

Chị khoe: sắp tới đây, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ gặp lại chị qua hình tượng một phụ nữ rất đẹp, rất gợi cảm, rất rực lửa, ngồn ngộn đầy sức sống nhưng lại hổng có thằng “men” nào dám rớ. Bởi cô ta là một giang hồ thứ thiệt (phim Bên kia sông).

D9MIcfPz.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất