"Vai diễn là thử thách lớn với tôi"

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

AT - Tham gia casting với vai phản diện Huỳnh Tấn, nhưng cuối cùng lại được đạo diễn Phan Hòang giao cho vai chính nặng ký trong bộ phim lịch sử dài 20 tập anh hùng Nguyễn Trung Trực. Niềm vui đến với siêu mẫu Lý Anh Tuấn quá bất ngờ khiến anh cho đến giờ vẫn còn cảm giác... lâng lâng.

Vr7mqBr2.jpgPhóng to
Siêu mẫu Lý Anh Tuấn vào vai anh hùng Nguyễn Trung Trực

“Tôi đã hỏi đạo diễn rằng từ trước đến giờ khán giả chỉ quen Lý Anh Tuấn qua các vai phản diện trong bộ phim Ban mai xanh, Cô gái xấu xí, Tóc rối. Liệu thay đổi hình tượng như vậy có được khán giả chấp nhận không, đạo diễn trả lời chắc ăn là được nếu tôi cố gắng. Điều này khiến tôi an tâm phần nào” - Lý Anh Tuấn chia sẻ.

* Với kinh nghiệm diễn xuất chỉ vỏn vẹn trong ba bộ phim truyền hình, anh có thấy mình hơi liều?

- Dù không trải qua trường lớp đào tạo về diễn viên nhưng những bộ phim tôi tham gia đều là những dự án lớn, như bộ phim Cô gái xấu xí quay mất hai năm trời, Tóc rối - tròm trèm một năm. Chính môi trường làm việc chuyên nghiệp như vậy nên tôi đã học hỏi rất nhiều về kỹ năng diễn xuất. Tôi tin với kinh nghiệm lâu năm, đạo diễn Phan Hoàng đã thấy ở tôi khả năng hóa thân vào vai diễn Nguyễn Trung Trực nên ông đã giao cho tôi vai diễn này. Nhưng thú thật vai diễn này là một thử thách lớn với sự nghiệp diễn xuất của tôi.

* Anh đã chuẩn bị gì cho vai diễn lớn đầu tiên của mình?

- Anh hùng Nguyễn Trung Trực là một vai diễn khó. Ông có uy đến mức mà quân Pháp thấy ông là run sợ, nhưng bà con miền Nam xem ông như một vị thánh. Làm thế nào để dung hòa các yếu tố trên? Khi nhận kịch bản, tôi tìm đọc các sách viết về anh hùng Nguyễn Trung Trực để có cái nhìn đa chiều về ông. Đặc biệt, tôi nghĩ thần thái của anh hùng Nguyễn Trung Trực thể hiện mạnh qua đôi mắt. Vì thế, tôi cố gắng tập luyện sao cho đôi mắt mình biểu hiện được trạng thái lúc căm thù, lúc tràn đầy yêu thương, trìu mến. Bên cạnh đó, hơn một tháng nay tôi đang học võ cổ truyền mỗi ngày 5 giờ với nhóm cascadeur Hồ Hiếu.

Đóng phim lịch sử cực hơn phim tâm lý xã hội rất nhiều. Tôi phải thuộc bài quyền, múa kiếm, cả múa côn nữa. Dù cố gắng sao cho hình dáng, cử chỉ nét mặt cho ra nhân vật lịch sử miền Nam nhưng có nhược điểm mà tôi nghĩ sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của người khác, đó là nhân vật Nguyễn Trung Trực cần phải lồng tiếng Nam vì tôi là người miền Bắc (cười).

* Đã bước vào lĩnh vực diễn xuất hơn bốn năm mà chỉ có trong tay ba bộ phim. Trong khi đó những người mẫu khác liên tục được nhận vai diễn. Điều này do đạo diễn ít giao vai cho anh hay anh “kén cá chọn canh”?

- Khi vào Sài Gòn tham gia bộ phim Cô gái xấu xí, tôi nghĩ xong phim sẽ trở lại Hà Nội với cuộc sống thường ngày. Nhưng như duyên số hay ông trời đã định, trong quá trình đóng phim này tôi đã cưới vợ. Vợ tôi sống ở Sài Gòn nên tôi quyết định lập nghiệp ở mảnh đất này luôn. Còn vì sao tôi lại ít đóng phim? Tôi nghĩ đó là quan điểm của mỗi người. Tôi đóng phim không vì mục đích kinh tế mà chủ yếu là đam mê. Tôi chưa bao giờ nhận hai phim trong cùng một thời điểm, bởi như vậy sẽ bị phân tâm vai diễn và không có thời gian dành cho gia đình.

* Xem ra quan điểm sống của anh khác với phần lớn các diễn viên trẻ hiện nay - họ tham gia khá nhiều phim để chứng tỏ khả năng diễn xuất và để kiếm nhiều tiền hơn khi có cơ hội?

- Có thể tôi hơi lập dị chăng? (cười) Sở hữu giọng đọc Hà Nội chuẩn nên ngoài đóng phim tôi còn đi lồng tiếng, đọc phóng sự cho các nhà đài... Vợ tôi cũng có buôn bán chút ít nên cũng đủ sống. Tôi tâm niệm làm gì thì làm nhưng mình và những người thân yêu của mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc... là đủ rồi.

ultOgcCz.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất