- Tráo trở vậy, sao tin.
- Rồi người nhà ông ra biển bắt cá, họ bắt giam đòi tiền chuộc. Tàu nhà ông thăm dò dầu khí trên thềm lục địa của ông, họ cắt cáp và quấy rối. Liệu ông tin họ được không?
- Quá quắt vậy, sao tin.
- Còn nữa. Dầu khí của ông, họ mời người khác đấu thầu. Vùng biển của ông, họ vẽ bừa đường này đường nọ rồi bảo của họ. Đảo của ông, hắn tuyên bố lập thành phố. Nói chung xứ nào liền kề mà họ nhắm có thể kiếm chác quyền lợi là lập tức kiếm cách lấn chiếm. Nay tàu tuần tiễu, mai tàu hải giám, hở là lớn tiếng động binh. Liệu ông tin họ được không?
- Ngang ngược vậy, sao tin.
- Thế giờ họ đổi giọng. Họ nói chuyện hòa bình. Họ phân bua là đã kiềm chế, có những chuyện manh động ấy chẳng qua vì bị người khác ức hiếp. Ông có tin họ không?
- Sao tin được? Khi những gì họ đã làm, đang làm... thực khác xa điều họ nói. Lạ gì trò “bổn cũ soạn lại”: nói một đường nhưng làm một nẻo. Bậc quân tử nói lời biết giữ lấy lời, nói được làm được, nói sao làm vậy. Nếu không, chẳng qua là ngụy quân tử diễn trò để che giấu dã tâm. Phải vạch mặt họ cho ai cũng thấy đúng bản chất họ là gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận