​Vá và... vá

BÚT BI
BÚT BI

TT - Phải bổ sung, bổ sung và bổ sung. Tôi “dịch” ra là phải vá, vá và... vá vá.

- Tào lao quá đi!

- Sau vụ vàng ký lọt qua các khâu để cùng bay trong đế giày phi công qua xứ Hàn, người ta quyết định “bổ sung thêm camera ở các cảng hàng không”.

Bổ sung tức là có rồi mà vẫn không bao quát hết, cứ thế này tôi nghĩ sẽ còn bổ sung dài dài.

- Khiếm khuyết thì phải khắc phục.

- Sân bay là nơi an ninh chặt chẽ từ bao đời nay rồi, phải kiểm soát cả người lẫn hàng hóa, camera có ở khắp nơi, vậy mà vẫn xảy ra những chuyện không hiểu nổi.

Đình đám là vụ ma túy chui vào thùng loa để qua xứ Đài. Người ta cũng kêu trời mấy vụ vòi vĩnh. Gắn camera được xem là giải pháp nhưng vẫn có người kêu ca.

- Vậy thì lỗi ở đâu?

- Cái này khó trả lời. Chỉ có hai chỗ, một là chính sách, quy định nhưng cái này được đánh giá là thông thoáng vì hội nhập quốc tế rồi. Hai là con người thực hiện.

Vụ này chưa biết thế nào nhưng chắc là chưa ổn nên người ta mới đặt camera giám sát. Mà camera cũng chỉ là cái máy, nó cũng có góc khuất, chỗ mù, con người muốn thì họ cũng có thể đánh lừa nó được thôi.

- Nếu vậy thì làm sao?

- Xem ra ông cũng cà lăm rồi, hết “vậy” rồi lại “nếu vậy”. Thông cảm ông thôi.

Nhà quản lý còn mải “bổ sung rồi bổ sung”, chứ không “vá” những lỗ thủng trong vận hành, thực thi công vụ thì không chỉ ông, tôi và nhiều người khác sẽ còn cà lăm dài dài.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất