Uống nước thấy mà ghê!

MẪU HẬU
MẪU HẬU

TTC - Chuyện uống nước, uống sữa, mạnh nhãn hàng nào nhãn hàng nấy quảng cáo ầm ầm, dùng đủ thứ chiêu trò để lôi kéo khách hàng. Có cái coi được, có cái coi không được, đã vậy còn tức mình muốn chết.

TecRNK5Q.jpgPhóng to

Thí dụ, có ông già mê uống sữa tới nỗi không thể cản kịp bà vợ, để bả ngồi phịch xuống cái ghế mới sơn, dính tèm lèm! Coi xong đoạn phim ngắn ngủi đó, ông ngoại mình phản ứng nhanh: “già mà còn ham ăn háp uống, đồ… vô duyên!”. Hoặc cái quảng cáo nước uống có a-lo-e với hai cô gái nói tiếng Việt kiểu… Thái: “dạo này tươi tắn quá nhe!”, dòm cái miệng thì hổng phải vậy, cổ nói cái giống gì mà miệng mồm cứ túm dụm lại, “nhe” đâu mà “nhe”! Cô kia nghe khen vậy, hổng cám ơn, lại túm túm cái miệng kêu: “...thử uống nước nhe!”.

Mới đây, coi trên mạng, thấy có cái treo-lơ quảng cáo những “thiên thần” với một thức uống đóng chai màu đỏ. Ặc…! Vừa coi vừa mọc ốc, hổng biết tại sao để kêu gọi người ta mua nước uống của mình mà những “thiên thần” phải làm… ma ghê như vậy. Họ còn chọn một số hình để in thành lịch nữa nha. Mỗi tờ lịch là một kiểu uống nước… nhễu nhão muốn bịnh! Ba cô người mẫu thiệt tội nghiệp. Bình thường chắc chắn mấy cổ không thể nào uống nước kiểu đó: bận quần áo gì mà trống trước hụt sau, lòi hết nội y nội thất, mắt lim dim như đang phê, lưỡi thè ra liếm mép cong vút hết cả lên, nước uống thì chảy xuống cổ, xuống ngực, xuống áo! Dòm thiệt là… dơ hầy!

Hỏi tại sao mấy cổ đều là những người nổi tiếng mà lại đi chụp chi những tấm hình… nhạy cảm vậy - dù là để quảng cáo nước uống? Mấy cổ nói: “Làm theo yêu cầu đạo diễn”. Lại thêm một lần nữa, lý do được thuê đóng quảng cáo lấy thù lao, đạo diễn kêu làm gì thì làm nấy, được nêu lên một cách… ngây thơ vô số tội! Những nghệ sĩ tham gia quảng cáo cho một hiệu thuốc đông y nổ tanh bành. Một hoa hậu quảng cáo dầu gội đầu có kiểu nói năng thiếu lễ độ với người cao tuổi. Họ đã từng khiến dư luận lên tiếng phản bác dữ dội chỉ vì… làm theo đạo diễn hoặc là chỉ làm để kiếm tiền, còn xảy ra hệ quả gì thì… không biết! Nay lại tiếp theo kiểu quảng cáo nước uống chèm nhẹp như thế này thì quả là giọt nước làm tràn ly rồi.

Vậy mà nhà sản xuất còn nói với vẻ… sung sướng thỏa mãn: “đây chắc chắn là bộ lịch độc đáo và được săn đón nhiều nhất trong năm”. Riêng mình, mình tin những hình ảnh này khó mà êm xuôi trót lọt.

jIITA49M.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 448 ra ngày 15/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MẪU HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất