Vốn là giáo viên dạy hóa của một trường THPT ở Hà Nội, nên trong cơn thèm rượu khi đang làm việc tại phòng xét nghiệm hóa của trường, ông T. đã lấy một chén... cồn ethanol để uống. Sau đó, ông T. thấy người buồn nôn, chóng mặt, mắt mờ dần. Một ngày sau, mắt ông mờ hẳn không nhìn thấy gì. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Mắt trung ương cho thấy đồng tử hai mắt giãn, không còn phản xạ, khả năng phục hồi thị lực rất ít.
Ông T. còn bị xuất huyết dưới da nên được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, buộc phải lọc máu.
Sau một tuần điều trị, ông T. đã tỉnh táo và được chuyển đến kiểm tra mắt tại Bệnh viện Mắt trung ương. Bác sĩ Thủy cho hay kết quả khám mới nhất khẳng định thị lực hai mắt ông T. mất hẳn, không thể phục hồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận