- Tía của Tèo: Ừm, thì do giáo dục của mình chưa tốt, điều kiện của nước mình còn nhiều khó khăn...
- Tèo: Tía tin đi, con sẽ là nhà khoa học VN đầu tiên đoạt Nobel cho tía coi.
- Tía của Tèo: Tèo này, tía không thích cái kiểu “một tấc đến trời” như thế đâu.
- Tèo: Ủa, tía chẳng dạy con rằng sống phải có ước vọng kia mà...
- Tía của Tèo: Con cần phải phân biệt được ước vọng với ảo vọng. Con thử nhìn lại mình xem sao? Sức khỏe thì kém vì tối ngày cứ chúi mũi vào game online, học hành thì không siêng năng, không thể hiện được một sự đam mê nào cả trong học tập, kết quả trên lớp thì luôn lẹt đẹt trong nhóm đội sổ... Với những gì mà con thể hiện, nếu tuyên bố sau này sẽ đoạt Nobel thì người ta cười cho đấy.
- Tèo: Thì con cũng học theo người lớn thôi mà...
- Tía của Tèo: Con đừng lộng ngôn, có người lớn nào như thế kia chứ?
- Tèo: Có đấy tía à. Con mê thể thao, thấy trình độ thể thao nước mình mấy chục năm nay chưa bao giờ đứng đầu được Đông Nam Á. Mà thể thao Đông Nam Á thì bị cho là vùng trũng của thế giới. Vậy mà có bác bảo rằng mình phải có ước vọng tổ chức Olympic đấy thôi.
- Tía của Tèo: Ừm... Chuyện người lớn, con nít đừng xía vô!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận