- Ước mơ là mong muốn điều tốt đẹp ở tương lai, từ đó người ta sống đẹp hơn đó con ạ!
Nó nghe cũng hiểu nhưng vẫn còn mơ hồ lắm.
Một hôm trời nắng gắt. Tí và mẹ đang ngồi hóng mát dưới cây me trước sân nhà thì có một cậu bé bước vào, tay cầm chiếc nón cũ kỹ hướng tới phía mẹ nó. Tuy thằng bé chẳng nói gì nhưng mẹ Tí thừa biết nó là một đứa trẻ ăn xin. Và điều này khiến bà hơi khó chịu. Bà nói với Tí bảo thằng bé ra ngoài. Nhìn cậu bé ăn xin trạc tuổi mình, khuôn mặt khá sáng sủa nhưng hốc hác, nhễ nhại mồ hôi trong bộ quần áo đã cũ rách, Tí thấy thương nó, muốn cho tiền và chạy đi lấy nước lạnh mời nó uống, nhưng cậu miễn cưỡng làm theo lời mẹ. Thế là thằng bé lủi thủi bước ra. Một lát sau đợi mẹ vào nhà, Tí lén lấy tờ năm nghìn đồng mẹ cho hồi sáng để ăn quà, chạy đi tìm cậu bé ăn xin.
Bây giờ Tí mới thật sự hiểu ước mơ là gì. Và đêm ấy lần đầu tiên nó mơ đến một điều thật dịu dàng và giản dị: ước sao cho quê hương mình sau này không còn những người bạn bất hạnh như cậu bé ăn xin vừa rồi!
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận