Phóng to |
| Trần Thị Thanh Trúc và cha |
Trần Thị Thanh Trúc (1994) sinh ra và lớn lên tại ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy. Gia đình em không có đất đai canh tác. Vừa mới lên năm tuổi, Thanh Trúc đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Chú Trần Văn Xe là cha Thanh Trúc một mình gà trống nuôi con ăn học. Cả gia đình chỉ biết trông vào nghề bán vé số dạo với thu nhập “ba cọc ba đồng” của chú Xe.
Rồi chú Xe chẳng may bị tai nạn giao thông. Di chứng của tai nạn đã làm cho đôi chân chú rất yếu và trí nhớ bị giảm sút nghiêm trọng. Kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nhưng mỗi ngày, chú Xe vẫn lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ len lỏi khắp các nẻo đường bán từng tờ vé số để nuôi hai con ăn học. Hiện tại, Thanh Trúc đang học lớp trung cấp mầm non 11D, Trường ĐH Tiền Giang. Còn cô em út Trương Ngọc Linh đang học lớp 10A4, Trường THPT Phan Việt Thống.
Thương cha phải tảo tần nuôi con, ngay từ bé chị em Thanh Trúc đã có tính tự lập rất cao, có ý thức trong việc học, luôn nỗ lực học tốt để đền đáp công lao của cha. Thanh Trúc vừa học, vừa phụ cha bán từng tờ vé số kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình. Em tâm sự: “Thấy cha vất vả quá, em quyết tâm phụ cha bán vé số để có tiền mua tập sách cho hai chị em”.
Tuổi thơ vất vả là vậy, nhưng chưa bao giờ Thanh Trúc nghĩ đến chuyện bỏ học, trái lại điều đó như tiếp thêm nghị lực để em tiếp tục đến trường. Em nhận ra chỉ có học thì mơ ước trở thành cô giáo mới thành hiện thực. Chính từ suy nghĩ đó, cho dù vất vả bao nhiêu Thanh Trúc lại càng cố gắng học tập bấy nhiêu. Suốt những năm tháng phổ thông, em luôn đạt thành tích là học sinh khá giỏi.
Nung nấu ước mơ trở thành cô giáo nên tốt nghiệp lớp 12, Thanh Trúc quyết định làm hồ sơ đăng ký vào ngành sư phạm mầm non của Trường ĐH Tiền Giang, vừa đỡ tốn kém vừa gần nhà tiện việc chăm sóc cha và em gái.
Không thể tả xiết niềm vui mừng của em và gia đình khi nhận được giấy báo nhập học trên tay. Niềm vui chỉ có một mà nỗi lo đến cả trăm, khi mà gia đình còn chạy ăn từng bữa thì tiền đâu cho Thanh Trúc xuống Mỹ Tho trọ học?
Tuổi 18 với những hoài bão đẹp đẽ đã không cho phép Thanh Trúc từ bỏ mơ ước được đi học của mình. “Em sẽ vừa học vừa làm thêm để lấy tiền trang trải những năm tháng học hành. Em tin mình sẽ học tốt và sẽ sớm trở thành một cô giáo mầm non của xã nhà” - Thanh Trúc chia sẻ.
Bước vào giảng đường vài ngày, Thanh Trúc đi gõ cửa xin việc làm thêm khắp nơi. Nhờ người quen giới thiệu, em xin vào làm ở một quán cà phê.
Cô Bùi Thị Kim Ngân - bí thư Đoàn khoa sư phạm - nhận xét: “Em Thanh Trúc là một sinh viên nghèo hiếu học, có nghị lực. Dù thiếu vắng mẹ, cha lớn tuổi lại bệnh, bản thân phải vừa đi học và vừa đi làm nhưng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Kết quả học tập và rèn luyện rất tốt”.
Chia sẻ về ước mơ tương lai, Thanh Trúc bộc bạch: “Em thương cha sớm tối mưu sinh, thương em còn nhỏ nên dù khó khăn mấy cũng cố gắng học để sau này cuộc sống bớt khổ. Và khi ra trường em sẽ tìm chỗ dạy học để trả số tiền nợ ngân hàng chính sách 20 triệu đồng và sửa căn nhà lành lặn lại cho cha em”. Thanh Trúc cũng chia sẻ mong muốn: “Cha là động lực lớn nhất để em học tốt và vì tất cả điều này, em mong cha em sống thật lâu để em được đền đáp công ơn của cha”.
Anh Lý Văn Nguyên (phó chủ tịch xã Bình Phú) cho biết thêm: “Gia đình em Thanh Trúc là hộ nghèo của xã. Tuy nhiên, gia đình luôn nỗ lực vươn lên. Hi vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho ước mơ của Thanh Trúc sớm thành hiện thực”.
Quý thầy cô và các bạn sinh viên muốn chia sẻ một phần khó khăn với Thanh Trúc, xin vui lòng liên hệ: Trần Thị Thanh Trúc, SV lớp trung cấp mầm non 11D, khoa Sư phạm, Trường ĐH Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang.
Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận