Ước gì

GT Bợm(Đồng Nai) 
GT Bợm(Đồng Nai) 

TTC - Đi đâu về mà mặt mày ỉu xìu vậy?

- Tao mới ra máy ATM rút tiền, nhưng máy nó báo hết tiền rồi nên không rút được.

- Tưởng gì! chuyện này xảy ra như cơm bữa, có gì lạ đâu, thôi, ráng chờ chừng nào máy có tiền thì rút. Không rút ra thì tiền còn đó, mất đâu mà lo.

- Ai mà không biết vậy, nhưng giờ tao đang cần tiền gấp mới gắt chớ. Máy móc cứ cà giựt như vậy mà “mấy ổng” còn đòi thu phí mỗi khi rút tiền, nghe mà phát nản!

- Thì mấy ổng nói là phí đó thu để... phục vụ cho mình, rằng mình đã sử dụng dịch vụ của mấy ổng thì mình phải trả tiền, than nỗi gì.

- Phải! nhưng mà giới công nhân tụi tao đâu có muốn xài cái thẻ của mấy ổng đâu, như không đùng một cái mấy ổng “ấn” cái thẻ vô tay tụi tao, bắt phải xài chứ có phải tụi tao xin đâu? Mà khi đó cũng không ai tới hỏi ý kiến tụi tao xem có đồng ý xài hay không nữa, mày thấy đó: Rõ ràng là tụi tao bị áp đặt mà.

- Thì... mấy ổng nói là làm như vậy cho đỡ tốn công sức, thời gian của mấy ổng, tiết kiệm hao tốn cho công ty, vả lại tao thấy xài thẻ cũng tiện lợi, cũng... sang sang đó chớ.

- Sang cái con khỉ, tiện đâu không thấy, chỉ tội cho những thằng ít chữ như tao, lần đầu đứng trước cái máy mà cứ run lập cập, đến độ không nhớ nỗi cái mã pin mã piếc gì đó, bấm hoài mà không ra tiền. Còn nói tiết kiệm thời gian, vậy chớ mỗi lần phát lương mấy ổng chỉ tốn vài người, vài ngày, mấy ổng chỉ lo cho mấy ổng, đẩy cái khó về cho công nhân tụi tao: đi làm về mệt bỏ xừ mà còn phải ra chầu chực, xếp hàng chờ rút tiền, mà có phải đi một lần là được đâu.

- Thì cứ để từ từ, vài ngày sau vắng vắng người rồi hãy rút...

- tiền nhà, tiền nợ quán, tiền gạo nó đâu có chịu chờ cho! trời ơi, lãnh lương rồi mà không có tiền là chủ nợ họ xé mày ra chớ ở đó mà chờ.

- Mày cũng nên thông cảm cho mấy ổng, người ta kinh doanh thì phải có lợi nhuận chớ.

- Thông cảm cho mấy ổng rồi ai thông cảm cho tụi tao? mày cũng biết đó, công nhân tụi tao chắt bóp từng đồng, tiết kiệm từng xu, vậy mà tiền trong thẻ đâu có quyền rút ra hết đâu, nhiều khi đau ốm, không còn một đồng mua thuốc uống, trong khi trong thẻ còn tiền, lại phải đi mượn. Nghĩ mà ấm ức, tiền mồ hôi nước mắt của mình mà mình không có quyền quyết định, giờ lại còn bị đòi thu phí...

- Thì cũng phải chịu thôi mày ơi! thấp cổ bé họng như tụi mình thì nói ai mà nghe.

- Ước gì trước khi ra một quyết định gì đó có ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, “ai đó” sẽ hỏi người dân giùm một tiếng.

- Ừ! ước gì...

K5PjQelB.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

GT Bợm(Đồng Nai) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất