30/12/2011 02:01 GMT+7

Ung thư

NGUYỄN THÀNH NHÂN (TP.HCM)
NGUYỄN THÀNH NHÂN (TP.HCM)

AT - Có căn bệnhMang tên ung thưĐau đớn, đau đớn và đau đớnMẹ chịu đựng âm thầmMẹ thiên nhiên của con.

Mẹ ho những tiếngTê tái lòng conLá phổi rừng xanh Không còn xanh nữa.

Ngày xưa tóc mẹMượt mà, óng ảNhư đại dương xanh Bây giờ tóc mẹ Xơ xác bạc phơNhư đại dương kiaHóa thành biển chết.

Có thần dược nào chữa hết bệnh mẹ tôi?Có mầu nhiệm nào cho thiên nhiên muôn đời xanh mãi?

071zJ0EA.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THÀNH NHÂN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên