Theo ông Trần Văn Tươi - phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức, từ hôm nay 18-5 huyện sẽ chi tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng. Nhận được thư mời nhận tiền hỗ trợ, ông Lê Văn Mười - người có diện tích lúa bị thiệt hại nặng nhất - cho biết ông mừng đến rơi nước mắt vì đã chờ sáu tháng nay.
Theo UBND huyện Bến Lức, vụ hè thu này nông dân ở ven đường cao tốc đã ngưng gieo sạ giống lúa mùa, chuyển sang lúa cao sản để tránh bị ảnh hưởng bởi đèn đường cao tốc.
|
* Chưa rào chắn hố sâu gây tai nạn chết người. Sáng 17-5, chị Trương Thị Kim Cương, mẹ cháu Trần Định (nạn nhân chết do lọt cống, Tuổi Trẻ 16-5), cho biết vẫn chưa thấy ai che chắn hay treo bảng cảnh báo xung quanh hố sâu, nơi con chị lọt xuống và chết tức tưởi. Ông Lê Thanh Liêm, giám đốc Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.HCM, cho biết chiều 17-5 đơn vị này và Sở GTVT TP đi kiểm tra để có cơ sở xử lý vụ việc. * Bồi thường hàng bị mất gấp 10 lần cước vận chuyển. Ngày 17-5, bạn đọc tên Lâm, đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ dược phẩm Minh Đức (TP.HCM), phản ảnh ngày 14-4 công ty gửi năm thùng thuốc cho xe Phương Trang vận chuyển từ TP.HCM về Cần Thơ với cước phí vận chuyển 200.000 đồng. Khi hàng về đến Cần Thơ, nhân viên hãng xe làm mất một thùng thuốc trị giá khoảng 46 triệu đồng, nhưng nhà xe chỉ đền bù gấp 10 lần cước phí vận chuyển là 2 triệu đồng. Ông Đặng Trọng Hiền, giám đốc chi nhánh hãng xe Phương Trang tại Cần Thơ, cho biết trong biên nhận gửi hàng, Công ty Phương Trang có quy định hàng bị mất do lỗi của công ty trong quá trình vận chuyển thì khách hàng sẽ được bồi thường không quá 10 lần cước vận chuyển. * Nắp cống cao hơn mặt đường. Đó là nắp cống trước nhà 136/2 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 (TP.HCM), theo phản ảnh của một bạn đọc.
Theo người dân xung quanh, sau khi “lô cốt” tại vị trí trên được tháo dỡ (cách nay hơn nửa tháng) thì mặt đường trở nên không an toàn với cái nắp cống nói trên (ảnh). Chị Lê Nguyễn Bảo Hương (ngụ Q.12) cho biết sáng 14-5 chị chạy xe máy vấp phải nắp cống này khiến hai mẹ con chị suýt té xuống đường. Một chủ tiệm sửa thiết bị điện tử gần đó cho biết rất nhiều người chạy xe máy đã té ngã do vấp hoặc tránh nắp cống trên. * “Hố tử thần” xuất hiện gần một tháng nay trước nhà số 1 Tân Hưng, P.12, Q.5 (TP.HCM) nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý - bạn đọc tên Nam phản ảnh sáng 17-5. Chiều cùng ngày, sau khi nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, đại diện thanh tra Sở Giao thông vận tải TP hứa sẽ kiểm tra và xử lý hố nói trên. * Nước máy quá yếu. “Đã bốn ngày qua, nước máy khu vực tôi ở đột ngột yếu và đến khoảng 17g mỗi ngày thì cúp hẳn, đến khoảng 23g mới có nước nhưng chỉ chảy ri rỉ” - bạn đọc Nguyễn Sỹ Nguyên, ngụ 365 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5 (TP.HCM), phản ảnh ngày 17-5. Nhiều hộ dân phía sau nhà anh Nguyên cho biết nước máy lúc có lúc không nên phải vất vả lắm mới hứng đủ nước để dùng. Ông Lê Trọng Hiếu, phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, cho biết công ty đang phân vùng, tách mạng một số khu vực tại P.7, Q.5 để phục vụ dự án giảm thất thoát nước. Quá trình thao tác có thể làm nước máy một số nơi bị tuột áp, yếu hơn bình thường. “Chúng tôi sẽ kiểm tra và tăng cường áp lực khu vực người dân phản ảnh” - ông Hiếu nói. * Lan can cầu Trà Khúc không an toàn. Chiều 17-5, một bạn đọc báo tin một đoạn lan can cầu Trà Khúc 2, phía thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã bị gãy.
Tại hiện trường, có ba thanh lan can cầu dài gần 4m bị mất, thay vào đó là hai thân cây tre với các nhánh tre thò ra đường trông rất nguy hiểm (ảnh). Ông Nguyễn Quảng Ngãi, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Quảng Ngãi, cho biết đoạn lan can cầu mất do bị xe tải tông. Công ty đã khắc phục tạm thời bằng cách đặt hai cây tre như trên trong khi chờ sửa chữa. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận