
Khoảng 17h50 tối 19-12, chuyến bay mang số hiệu VN614 chở U22 Việt Nam từ Bangkok (Thái Lan) đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau hơn 1 giờ làm thủ tục và lấy hành lý, các thành viên đội tuyển mới ra đến sảnh. Đi đầu là HLV trưởng Kim Sang Sik. Ông ngỡ ngàng khi có quá đông người đang chờ đón đội tuyển.

Rất đông người hâm mộ mang hoa, quà đứng ở cửa chờ U22 Việt Nam. Các cầu thủ cũng cảm thấy rộn ràng với khoảnh khắc này.

Người thân Nguyễn Xuân Bắc rơm rớm nước mắt khi cầu thủ này trở về.

Ngay khi ra đến sảnh, các cầu thủ liên tục được người hâm mộ hỏi thăm và xin chụp hình.

Nguyễn Thái Sơn, cầu thủ hay bậc nhất trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tươi cười rạng rỡ.

Nguyễn Đình Bắc phải cần đến sự hỗ trợ của nhân viên an ninh để rời khỏi sân bay. Anh sẽ về CLB Công An Hà Nội.

Chiến thắng ngược dòng kịch tính trước chủ nhà U22 Thái Lan ở chung kết khiến tấm HCV SEA Games 33 mang thêm nhiều cảm xúc và hân hoan tới người hâm mộ.

Nguyễn Thanh Nhàn, người hùng ghi bàn quyết định chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan, ôm chầm lấy mẹ tại sân bay.

U22 Việt Nam xả trại và nghỉ ngơi chỉ 5 ngày trước khi tái tập trung ngày 23-12 để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia tháng 1-2026


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận