Với đội hình có tới 8 cầu thủ từng tham dự Tiger Cup 2004, Myanmar nhanh chóng nắm được thế trận nhờ sự vượt trội về thể hình, thể lực cũng như khả năng kỹ thuật. Phút 22, tiền vệ Zaw Zaw đã cụ thể hóa ưu thế trên bằng một bàn thắng cận thành.
Tuy có một vài cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút VN tỏ ra quá nóng vội nên không tận dụng được cơ hội. Sự nóng vội trong lối chơi còn khiến U21 VN chỉ có 10 người ở phút 67 khi hậu vệ Lại Viết Huy phải nhận thẻ vàng thứ 2. Phút 84, Myanmar đã tận dụng được ưu thế hơn người, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.
Trước đó, tại trận bán kết 1, Thái Lan đã phải chờ đến hiệp phụ mới vượt qua Lào bằng tỷ số sít sao 3-2, giành quyền vào đấu chung kết ngày 25-3. Đội tuyển Lào đồng hạng ba với VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận