14/08/2014 01:54 GMT+7

U-19 VN đòi được nợ cũ

NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)
NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)

TT - Chiều 13-8, tuyển U-19 VN đã thắng U-19 Indonesia 3-1 ở lượt trận thứ ba bảng B Giải U-22 Ðông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra tại Brunei để đòi sòng phẳng món nợ trong trận chung kết Giải U-19 Ðông Nam Á 2013.

Trở lại với đội hình quen thuộc, U-19 VN đã thi đấu tốt hơn hẳn. Trong đó, bàn thắng sớm ngay phút thứ 5 từ pha đá phạt hàng rào đẹp mắt của tiền vệ Xuân Trường đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Nói vậy bởi ở những phút sau đó, U-19 VN đã tổ chức phối hợp tấn công khá đẹp mắt, nhiều lần buộc các hậu vệ U-19 Indonesia phải phạm lỗi nhằm ngăn chặn các pha đi bóng kỹ thuật của bộ ba tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng hay tiền đạo Tuấn Tài.

Tuy nhiên, U-19 VN không hề tỏ ra bế tắc trước lối chơi rắn của đối thủ. Phút 37, Công Phượng sau khi bị phạm lỗi đã nhả bóng về phía Hồng Duy để hậu vệ trái này tung cú sút như trái phá từ khoảng 25m làm bó tay thủ môn Ravi, nâng tỉ số lên 2-0. Và trước khi kết thúc hiệp một, pha bật tường ngay trung lộ giữa Tuấn Tài và Công Phượng giúp Công Phượng đối mặt và hạ thủ môn Ravi nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, hàng thủ U-19 VN chơi khá lỏng lẻo, khiến khung thành thủ môn Lê Văn Trường nhiều phen chao đảo. Tuy nhiên, U-19 Indonesia chỉ ghi được bàn gỡ 1-3 ở phút 81 sau khi cầu thủ vào sân thay người Septian David thoải mái đi bóng trước ba hậu vệ U-19 VN rồi dứt điểm hạ thủ môn Văn Trường. Chiến thắng trước U-19 Indonesia khiến các cầu thủ U-19 VN ôm nhau ăn mừng và cùng hát bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng với sự chúc mừng của khoảng 300 CÐV VN trên khán đài sau trận đấu.

Nhận xét về trận đấu, HLV Guillaume Graechen nói: “Tôi không biết bàn thắng của Xuân Trường có chạm hàng rào hay chưa nhưng bóng có đổi hướng. Những quả phạt như thế này với Xuân Trường cũng giống như quả 11m mà thôi. Còn bàn thắng của Công Phượng thì tuyệt vời sau pha bật tường. Ðó là điều mà tôi luôn căn dặn và muốn thấy ở các học trò trên sân. Tuy nhiên, dù các cầu thủ vẫn triển khai lối chơi không tốt trong hiệp một nhưng thật lạ, họ lại ghi bàn. Trong khi họ chơi tốt trong hiệp một trận đấu với U-21 Malaysia, họ lại thua”.

HLV Guillaume Graechen cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi U-19 VN đòi nợ sòng phẳng trước U-19 Indonesia. Ông cho biết ngay từ khi biết U-19 Indonesia nằm chung bảng với U-19 VN, ông đã đánh dấu đây là trận đấu quan trọng của U-19 VN. HLV Guillaume giải thích: “Thứ nhất, hai đội cùng tuổi nên sẽ là thước đo cho sự phát triển của hai đội trong thời gian qua. Thứ hai, chiến thắng trước đối thủ sẽ là sự trả thù ngọt ngào cho thất bại ở trận chung kết U-19 Ðông Nam Á 2013. Và cuối cùng, chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ U-19 VN lấy lại lợi thế tinh thần khi gặp lại U-19 Indonesia ở Giải U-19 Ðông Nam Á 2014 tại Hà Nội và VCK Giải U-19 châu Á 2014 tại Myanmar”.

[box]U-19 VN tạm xếp nhì bảng B

Đêm 13-8, hai trận còn lại của bảng B đã diễn ra với kết quả như sau: U-21 Brunei thắng U-21 Singapore 3-1, U-21 Malaysia thắng U-21 Campuchia 1-0. Kết quả này giúp U-21 Malaysia vượt qua U-21 Campuchia để vươn lên dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau ba trận. Năm đội xếp sau lần lượt là U-19 VN (6 điểm), U-21 Brunei (6 điểm), U-21 Campuchia (6 điểm), U-19 Indonesia (1 điểm), U-19 Singapore (0 điểm). Ngày mai (15-8), U-19 VN sẽ gặp đội chủ nhà U-21 Brunei. [/box]

NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên