
Đại diện VFF chào mừng U17 Việt Nam trở về, ghi nhận những nỗ lực và tinh thần cống hiến của thầy trò HLV Cristiano Roland - Ảnh: VFF
Sáng 13-4, đội tuyển U17 Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội sau chuyến bay kéo dài gần 24 giờ từ thành phố Taif, Saudi Arabia.
Tại sân bay, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có Phó tổng thư ký Nguyễn Minh Châu và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn chào mừng tập thể U17 Việt Nam.
Trong hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, các cầu thủ U17 Việt Nam dù rơi vào bảng đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục, nhưng đã bất bại với ba trận hòa đều cùng tỉ số 1-1 trước U17 Úc, U17 Nhật Bản và U17 UAE.
Dù vuột mất tấm vé dự U17 World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại ấn tượng tốt với người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.
VFF đánh giá màn thể hiện của U17 Việt Nam chính là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá trẻ nước nhà.
Trong khoảnh khắc chia tay các cầu thủ tại sân bay, HLV trưởng Cristiano Roland đã dặn dò, động viên toàn đội tiếp tục hoàn thiện bản thân, giữ vững tinh thần thi đấu và khát vọng vươn lên của bóng đá Việt Nam.
Vị HLV người Brazil tâm sự: "Những cơ hội lớn hơn đang chờ đợi phía trước, và tôi tin nhiều người trong số các em sẽ còn tiến xa hơn nữa trong màu áo đội tuyển quốc gia".
Sau thời gian tập trung cùng U17 Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản tập luyện, tiếp tục hành trình phát triển, với mục tiêu được đôn lên đội một, cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia ở các cấp độ cao hơn.

HLV Cristiano Roland trò chuyện trước khi toàn đội U17 Việt Nam trở về CLB chủ quản - Ảnh: VFF
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận