
Bà Trần Hồng Dung, Phó chủ tịch Thường trực CLB "Mãi mãi tuổi 20" - Ảnh: NVCC
"Mãi mãi tuổi 20" với bà Trần Hồng Dung không chỉ là tên một câu lạc bộ (CLB), mà còn là cách bà gửi lời biết ơn đến những người đã dành tuổi xuân cho đất nước. Từ những chuyến đi tri ân đến việc đồng hành cùng thế hệ trẻ, bà lặng lẽ giữ cho ngọn lửa ấy tiếp tục được trao truyền.
"Mãi mãi tuổi 20" - Từ tri ân đến trao lửa
Năm 1970, được Nhà nước cử sang Liên Xô (cũ) học ngành chế tạo máy, trong khi bạn bè đồng lứa lên đường ra chiến trường, bà Dung luôn đau đáu nỗi niềm: "Tôi luôn nghĩ mình phải góp một chút gì đó, xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước".
Ngày 16-8-2005, "Mãi mãi tuổi 20" ra đời trong bối cảnh những trang sách đầy xúc động “Mãi mãi tuổi hai mươi” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm, tạo nên sự quan tâm đặc biệt với công chúng.
Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" được thành lập theo quyết định của UBND TP Hà Nội, trụ sở tại số 79 Trần Cung, Hà Nội, phạm vi hoạt động thuộc địa bàn Thủ đô.
Nhưng thực tế, CLB đã mở rộng các hoạt động tri ân và thiện nguyện trên khắp cả nước, tiêu biểu là các chuyến đi về nghĩa trang liệt sĩ vào dịp tháng 7 và 22-12 hàng năm.
Trong hành trình 21 năm hoạt động, CLB đã để lại nhiều dấu ấn thiết thực với tổng ngân sách hỗ trợ ước tính trên 10 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để trao hàng trăm suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho các thế hệ thanh niên, sinh viên và học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
CLB cũng hoàn thành nhiều công trình thiện nguyện nổi bật như: hơn 10 nhà tình nghĩa (tại Nghệ An, Sơn La, Hà Giang), 2 cầu dân sinh tại Hà Giang, 4 hệ thống điện mặt trời (tại Lào Cai và A Lưới - Huế), Tháp Tri ân mang tên "Mãi mãi tuổi 20" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn...
Theo bà Dung, nhiều cựu chiến binh U80 sức khỏe không còn như trước nhưng vẫn tự nguyện tham gia. “Các bác tự xác định đấy là nhiệm vụ của người còn sống làm thay người đã khuất, tiếp tục truyền đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ tiếp nối”, bà nói.

Những dịp 27-7 hay 22-12 hằng năm, CLB "Mãi mãi tuổi 20" kết nối cựu chiến binh và thế hệ trẻ trên những hành trình tri ân - Ảnh: NVCC
Từ "Mãi mãi tuổi 20", một CLB mới dành cho sinh viên mang tên “Ngọn lửa tuổi 20” cũng được hình thành với sự đồng hành của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội với hàng chục sinh viên tham gia mỗi năm.
Nguyễn Thị Phương Anh, thành viên thế hệ F3 của "Ngọn lửa tuổi 20", từng giữ vai trò Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2022 - 2024, hiện là ủy viên Hội đồng quản lý "Mãi mãi tuổi 20", cho biết: “Thế hệ chúng mình luôn ngưỡng mộ và tự hào khi được làm con của U Dung.
Được đồng hành cùng U Dung trong các chuyến hành trình tri ân thời đại học. U thân thiết với các con đến mức chỉ nhìn nhau thôi là đã biết thương nhau rồi”.

U Dung luôn gần gũi, gắn kết với các thế hệ bạn trẻ trong hành trình truyền lửa tri ân - Ảnh: NVCC
Sau hơn hai thập niên, Hội đồng quản lý của CLB "Mãi mãi tuổi 20" cũng bổ sung những thành viên trẻ nhằm tăng cường kết nối với sinh viên, các trường đại học và phong trào thanh niên trên cả nước.
Những thước phim nối dài ký ức
Nếu "Mãi mãi tuổi 20" là nơi bà Dung kết nối những người trẻ với ký ức của một thế hệ, thì Công ty truyền thông Media 21 là một cách khác để bà tiếp tục công việc ấy.
Media 21 được thành lập 6 năm trước, tập trung sản xuất phim tài liệu, phim chính luận về lịch sử, những chiến công, di sản và các nhân vật có đóng góp cho đất nước.

Thước phim của M21 với nhân chứng sống của lịch sử - Ảnh: NVCC
Dù không xuất thân từ ngành điện ảnh, bà Dung vẫn cùng đạo diễn PGS.TS Bùi Chí Trung và các cộng sự chắt chiu từng tư liệu quý giá, phỏng vấn hàng trăm nhân chứng lịch sử sống để lưu giữ lại ký ức cho mai sau. Công ty cũng luôn mở rộng cửa đón nhận hàng trăm sinh viên báo chí, truyền thông đến thực tập và trưởng thành.
Với bà Dung, đó cũng là một cách chuẩn bị lực lượng kế cận: những người trẻ không chỉ học nghề làm phim mà còn có cơ hội tiếp xúc với nhân chứng, tư liệu và những câu chuyện lịch sử bằng trải nghiệm trực tiếp.
Ở tuổi 73, người phụ nữ Hưng Yên ấy vẫn miệt mài hành động bằng tất cả tấm lòng. Hành trình của bà đang từng ngày lưu giữ những câu chuyện của thế hệ đi trước và tìm cách kể lại cho thế hệ hôm nay. Có lẽ vì vậy, những người trẻ từng đồng hành với bà vẫn gọi bà bằng một cách rất thân thương: “U Dung - cánh chim đầu đàn chưa từng mỏi”.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Tiến sĩ Khoa học quân sự, Chủ tịch CLB Mãi mãi tuổi 20, nhận xét:
“Bà Trần Hồng Dung là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn sâu sát, tỉ mỉ trong mọi chỉ đạo và chín chắn trong từng suy nghĩ, hành động. Bà luôn nỗ lực để các hoạt động của CLB Mãi mãi tuổi 20 cũng như CLB Ngọn lửa tuổi 20 đúng với tôn chỉ, mục đích: tri ân thế hệ đi trước, thực hiện các hoạt động thiện nguyện một cách tự nguyện và giáo dục cho thế hệ trẻ.
Điều đáng quý ở bà là khả năng kết nối các thế hệ, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa những người có công với cách mạng và thế hệ trẻ. Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, bà vẫn nhiệt tình, tâm huyết, hết lòng vì công việc chung. Bà thực sự là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, cống hiến, xứng đáng để thế hệ trẻ noi theo”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận