14/11/2011 00:32 GMT+7

U-23 Thái Lan sớm về nước

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - U-23 Thái Lan đã sớm xách vali về nước sau khi để thua đội chủ nhà U-23 Indonesia 1-3 trên sân Gelora Bung Karno đêm 13-11 ở loạt trận thứ tư của bảng A.

Read this on Tuoitrenews.vn

znmjaiaP.jpgPhóng to

Nỗi thất vọng của cầu thủ U-23 Thái Lan - Ảnh: Sĩ Huyên

Ở trận đấu này, hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng nên nhập cuộc rất nhanh và đẩy tốc độ lên khá cao với những tình huống tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Nhưng khi cơ hội thật sự nguy hiểm vẫn chưa được tạo ra, cầu thủ Thái Lan đã bộc lộ sự trẻ người non dạ qua những hành động không đáng có để bị phạt thẻ oan uổng.

Phút thứ 7, hậu vệ Theerathon Bunmathan (Thái Lan) cố tình dùng chân đá quả bóng nhằm làm chậm nhịp độ tấn công của đối phương một cách không cần thiết. Hậu quả là Bunmathan bị trọng tài Hàn Quốc Kim Jong Hyeok rút thẻ vàng cảnh cáo. Bunmathan chắc chắn sẽ rất hối hận với hành động dại dột trên vì chỉ bốn phút sau, hậu vệ này phải đau đớn nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với tiền vệ Andik Vermansyah (Indonesia).

Có thể nói chiếc thẻ đỏ này là cột mốc làm thay đổi cục diện trận đấu. Bởi sau đó Indonesia tận dụng lợi thế hơn người đẩy nhanh tấn công và áp đảo hoàn toàn với sự năng động của các ngôi sao trên hàng tấn công. Nổi bật nhất là hai cầu thủ Titus Bonai và Andik Vermansyah có kỹ thuật rất tốt, liên tục đổi cánh khiến hàng hậu vệ Thái Lan vô phương chống đỡ. Sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Indonesia có được bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 33. Đó là tình huống hậu vệ Hasyim Kipuw lên tham gia tấn công đã có pha ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ một cầu thủ Thái Lan, rồi thực hiện quả tạt bóng bằng chân trái như đặt cho Titus Bonai bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Ukrit Wongmeema (Thái Lan).

Những phút còn lại, rất nhiều cơ hội được các cầu thủ Indonesia tạo ra nhưng đều bị Patrich và Siswanto phung phí một cách đáng tiếc. Không biết tận dụng cơ hội, Indonesia phải trả giá với bàn thua ở phút 50 được ghi do công của tiền đạo Ronnachai Rangsiyo từ chấm 11m, sau khi hậu vệ Abdul Rahman (Indonesia) đốn ngã tiền vệ Sarach (Thái Lan) trong vòng cấm.

Vài phút sau bàn thắng này, cầu thủ Thái Lan còn có một quả treo bóng chạm xà ngang khung thành Indonesia dội ra ngoài. Tuy nhiên, tỉ số này chỉ tồn tại được 13 phút trước khi Patrich đánh đầu tung lưới thủ môn Ukrit Wongmeema, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà Indonesia. Đến phút 75, Thái Lan lại gặp bất lợi khi hậu vệ Chaobut phạm lỗi với cầu thủ Indonesia và có hành động phản ứng thái quá với trọng tài khiến phải nhận thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu. Điều này gần như đánh gục mọi hi vọng của U-23 Thái Lan, sau đó họ bị thủng lưới thêm một bàn sau pha dứt điểm cận thành của Ferdinand ở phút 90+1.

Với kết quả trên, U-23 Thái Lan đã bị loại khi chỉ đứng thứ tư ở bảng A với 4 điểm sau ba trận, U-23 Indonesia tiếp tục dẫn đầu với 9 điểm, U-23 Malaysia xếp thứ nhì được 7 điểm và U-23 Singapore xếp thứ ba với 4 điểm. Như vậy, Indonesia chắc chắn giành suất đầu tiên vào bán kết, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Malaysia với Singapore.

VN và Myanmar giành vé vào bán kết

Chiều 13-11, Lào đã xuất sắc đè bẹp Đông Timor 3-0 trên sân Lebak Bulus và Philippines thảm bại 0-5 trước Myanmar ở loạt đấu thứ tư của bảng B. Với kết quả này, Lào, Đông Timor và Philippines cùng nắm tay nhau về nước.

Trong khi đó, VN và Myanmar có cùng 10 điểm chắc chắn giành vé vào bán kết. Loạt đấu cuối cùng giữa Lào - VN và Myanmar - Đông Timor chỉ mang tính chất cạnh tranh ngôi đầu bảng giữa VN (hiệu số +12) với Myanmar (+10).

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên