Ở trận đầu ra quân, Thái Lan với lối chơi bạc nhược đã thất bại 1-2 trước Malaysia. Sau trận đấu đó, Thái Lan đã bị báo chí “bắn” tơi bời. HLV Prapol Pongpanich (Thái Lan) hết sức tức giận khi nói với tờ Bangkok Post (Thái Lan): “Tôi không biết điều gì đã xảy ra với các cầu thủ, tất cả họ đều chơi dưới sức mình”.
Nhiều người hâm mộ Thái Lan nổi nóng và xuất hiện trên các diễn đàn để chỉ trích đội nhà. CĐV Chittinand viết: “Đá như thế thì tốt hơn hết là cả đội nên trở về nhà để giúp đỡ những nạn nhân đang bị lũ lụt tàn phá”. Người hâm mộ tên Jade bày tỏ: “Các bạn nên ngưng ngay việc nhắc tới chức vô địch SEA Games nếu còn tiếp tục chơi như ở trận gặp Malaysia”.
Thất bại trước U-23 Malaysia khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp, và họ buộc phải giành chiến thắng trong cả ba trận còn lại mới có hi vọng. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Kasem Jariyawatwong thừa nhận: “Sẽ không dễ để chúng tôi vượt qua vòng bảng sau trận thua trước Malaysia. Hiện nay chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải cố gắng giành chiến thắng ở ba trận còn lại”.
* Cũng ở bảng đấu này, Indonesia gặp Singapore lúc 14g chiều nay 11-11 tại sân Gelora Bung Karno (THTT trên VTV2). Đây là trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh một trong hai chiếc vé đi tiếp vào vòng sau. Trước khi trận đấu này diễn ra, Chính phủ Indonesia đã hứa sẽ thưởng mỗi cầu thủ hơn 22.000 USD (khoảng 462 triệu đồng) nếu đội nhà giành được tấm HCV môn bóng đá nam.
Ở bảng B, Philippines gặp Lào tại sân Lebak Bulus vào chiều nay 11-11 (THTT trên kênh VTC3 và Thể Thao TV). Đây là trận đấu mà đội nào thua chắc chắn bị loại. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận