20/02/2019 07:44 GMT+7

U-22 Timor Leste - U-22 Việt Nam 0-4: Chưa thật hài lòng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thắng đậm Timor Leste 4-0 ở lượt trận thứ nhì vòng bảng vào tối 19-2, U-22 Việt Nam sớm đoạt vé vào bán kết Giải vô địch U-22 Đông Nam Á 2019. Dù vậy, người xem vẫn chưa sướng khi lối chơi của U-22 Việt Nam còn nhiều hạt sạn...

U-22 Timor Leste - U-22 Việt Nam 0-4: Chưa thật hài lòng - Ảnh 1.

Nỗi phấn khích của Danh Trung khi ghi bàn thắng cho tuyển U-22 Việt Nam - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Lối đá áp sát dựa trên nền tảng sức mạnh của Timor Leste đã gây nên không ít khó khăn cho U-22 Việt Nam trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1. Việc thay đổi đến 6 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận thắng 2-1 trước Philippines giúp cho U-22 Việt Nam làm tốt nhiệm vụ đánh chặn, kiểm soát bóng từ khu vực giữa sân với 5 tiền vệ.

Thế nhưng việc có quá nhiều cầu thủ ở khu trung tuyến cũng khiến lối chơi của U-22 Việt Nam thêm rối rắm khi bóng đan qua, bật lại đôi ba lần rồi mới chuyển lên phía trên hoặc ra hai biên. Cách chơi tấn công quá rườm rà như vậy giúp cho các cầu thủ Timor Leste đủ thời gian lùi về bọc lót cho nhau.

Làm chủ trận đấu nhưng U-22 VN chỉ tạo ra được pha tấn công sắc nét duy nhất khi Hoàng Nam phối hợp cùng Văn Xuân bên cánh phải rồi đột phá nhanh vào vòng cấm địa, tỉa bóng như dọn cỗ cho Thanh Hậu kết thúc đúng tầm tay thủ môn Anderito vào phút 39. Đó là pha dàn xếp tấn công mạch lạc, đẹp mắt nhất ở hiệp 1.

Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của U-22 Việt Nam rồi cũng được đền bù bằng bàn mở tỉ số 1-0 của Danh Trung vào cuối hiệp 1. Nhưng đây là pha làm bàn có phần may mắn khi thủ môn và hậu vệ Timor Leste phối hợp cản phá (ngoài vòng cấm địa) không thành công cú tỉa bóng dài thẳng vào trung lộ của thủ quân Thanh Sơn. Bóng bật vào người hậu vệ dội ngược ra hệt như đường chuyền đẹp cho Danh Trung ung dung xỉa bóng vào cầu môn bỏ trống.

Trước một đối thủ quá yếu, cộng với áp lực tâm lý được cởi bỏ nên trong hiệp 2, các cầu thủ U-22 Việt Nam chơi thanh thoát hơn và tạo ra được nhiều cơ hội làm bàn hơn. Tuy nhiên, cả 3 bàn thắng mà Danh Trung, Thanh Hậu và Xuân Tú ghi được trong hiệp đấu này đều là nỗ lực của cá nhân chứ không phải là kết quả của những tình huống dàn xếp tấn công mẫu mực.

Chiến thắng chung cuộc 4-0 thuộc về U-22 Việt Nam là điều tất yếu trước một đối thủ không xứng tầm. Nhưng có hai điều không vui đọng lại sau lúc U-22 Việt Nam sớm đoạt vé vào bán kết trước khi vòng đấu bảng khép lại. 

Đó là hai chiếc thẻ vàng hết sức vô duyên mà Bùi Tiến Dụng nhận ở hiệp 1 vì lỗi phản ứng trọng tài. Và sau đó là thẻ vàng cho thủ môn Văn Biểu với hành vi câu giờ thô thiển khi đội nhà đang dẫn Timor Leste 3-0.

Kế đến là khả năng dứt điểm quá kém. Cụ thể, các tuyển thủ U-22 Việt Nam tung ra 19 cú sút, trong đó có đến 14 lần bóng đi trúng mục tiêu nhưng chỉ ghi được 4 bàn thắng. 

Vào sân từ phút 65 thay cho Danh Trung, Lê Xuân Tú được đồng đội trao cho 6 cơ hội và có đến 5/6 tình huống ở tư thế một chọi một với thủ môn Anderito nhưng anh chỉ ghi được một bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 vào phút 90+ 5.

Vì điều này, dù đội nhà thắng đậm nhưng người hâm mộ vẫn chưa thật hài lòng.

U22 VN chưa thể hiện được chính mình… U22 VN chưa thể hiện được chính mình…

TTO - Chia vui với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi sớm giành được vé vào đá trận bán kết Giải U22 Đông Nam Á 2019 nhưng thực lòng mà nói, tôi không vui qua những gì U22 VN thể hiện trước Philippines rồi Timor Leste.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên