![]() |
HLV Guillaume (bìa phải) và các học trò trong buổi tập đầu tiên tại Fukuoka - Ảnh: Anh Dũng |
Với lợi thế về mặt thể hình, U-17 chủ nhà có phần lấn lướt đội khách trong các pha tranh chấp bóng tầm cao, và đã ghi được hai bàn thắng trong hiệp một. Trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Nguyễn Văn Toàn rút ngắn khoảng cách biệt xuống còn 1-2.
Sang hiệp nhì, U-17 Việt Nam chơi gắn bó hơn, tạo ra được bốn cơ hội ăn bàn trông thấy ở tư thế một chọi một với thủ môn đội bạn.
Tiếc rằng cả bốn tình huống ngàn vàng ấy đều đi qua do dứt điểm không chuẩn xác hoặc bị thủ môn U-19 Nhật Bản xuất sắc cản phá được.
16g10 chiều 21-3, U-17 Việt Nam sẽ đá tiếp trận thứ nhì với CLB Hàng Châu (Trung Quốc).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận