![]() |
Đông đảo người hâm mộ vây kín hàng rào xem trận chung kết đôi nam - Ảnh T.P. |
Đông nhất là trận chung kết đơn nam giữa Đỗ Minh Quân và Phạm Hữu Vinh cùng của Tanimex hay trận chung kết đôi nam giữa Đỗ Minh Quân/Lê Quốc Khánh (Tanimex) và Huỳnh Chí Khương/Trần Thanh Hoàng. Bất chấp cái nắng giữa trưa miền Trung như đổ lửa, khán đài gần 300 chỗ ngồi luôn kín người. Ngoài ra, hơn 300 người không có chỗ ngồi đã vây kín các phía còn lại của sân đấu.
HLV Bảo Trị (đội Tanimex) cho biết: “Lâu lắm rồi quần vợt VN mới có một giải đấu đông khán giả đến như thế. Tình cảm của khán giả dành cho các tay vợt cũng đáng quý. Khi đi đan vợt, chủ cửa hàng biết chúng tôi là VĐV từ TP.HCM ra dự giải đã đan rất cẩn thận và hoàn toàn miễn phí. Họ hâm mộ Minh Quân và các thành viên của đội nên thường xuyên mời đi ăn, thi đấu giao lưu để học hỏi”.
HLV Trần Đức Quỳnh của đội Becamex Bình Dương kể: “Nhiều CĐV Bình Định lâu nay chỉ nghe tên mà không biết mặt Lý Hoàng Nam. Sau khi tận mắt xem tay vợt 15 tuổi Hoàng Nam thi đấu quá tốt, họ đã mời Hoàng Nam và cả đội cùng đi ăn, giao lưu rất vui vẻ. Khi mới ra chưa biết đường đến sân tôi hỏi người dân, họ chẳng những hướng dẫn tận tình mà còn lấy xe chở đến tận nơi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận