22/11/2013 07:31 GMT+7

“Tuyển VN lực bất tòng tâm”

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ và các cầu thủ đã nói như thế về kết quả đáng thất vọng của đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2015 khiến dư luận phản ứng vì cho rằng họ đã thi đấu với tư tưởng buông xuôi.

HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Kết quả không tốt của đội tuyển VN trong hai trận thua vừa qua trước Uzbekistan 0-3 trên sân nhà và UAE 0-5 trên sân khách là do các cầu thủ không ở thời điểm sung mãn về thể lực và chuyên môn. Nói vậy bởi ngoài sáu cầu thủ đang khoác áo CLB B.Bình Dương có dịp được thi đấu ở giải giao hữu quốc tế BTV Cup 2013 để duy trì phong độ, các cầu thủ còn lại đều không thi đấu kể từ khi kết thúc mùa giải 2013. Việc tập luyện cũng ít do đội tuyển VN chỉ tập trung ngắn trong từng thời điểm trước mỗi trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2015”.

Ông Sỹ cũng cho biết: “Trước mỗi trận đấu, lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF) luôn động viên chúng tôi phải cố gắng thi đấu để giữ hình ảnh của đội tuyển và vị trí ở bảng xếp hạng FIFA. Do đó, việc các cầu thủ thi đấu với tư tưởng buông xuôi là không có. Ở trận thua Uzbekistan 0-3 trên sân Mỹ Đình, sai lầm để thủng lưới của Tấn Trường đã khiến anh em xuống tinh thần. Còn ở trận thua 0-5 trên sân UAE, nếu các cầu thủ không cố gắng thì đã thua đậm hơn nữa khi trung vệ Phước Vĩnh nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 5. Các cầu thủ có cố gắng nhưng lực bất tòng tâm vì đối thủ quá mạnh”.

Đội tuyển đã nỗ lực hết sức

Về phần mình, các cầu thủ cũng đều khẳng định tất cả đã thi đấu hết sức mình. Tiền vệ Tấn Tài nói: “Người ta đã cho rằng tôi cố tình chơi xấu để nhận thẻ đỏ trong trận thua Uzbekistan 0-3 trên sân Mỹ Đình để không phải thi đấu với đội tuyển UAE. Nói như thế là không công bằng bởi dù chưa bình phục hẳn chấn thương nhưng tôi vẫn cố gắng thi đấu trong trận gặp Uzbekistan và tình huống bị thẻ đỏ chỉ vì tôi quá ham bóng. Còn việc dư luận cho rằng đội tuyển VN đã thi đấu hời hợt thì tùy suy nghĩ của mỗi người do mỗi cầu thủ một tính cách khác nhau. Có người đá máu lửa cũng có người không, nên dễ làm dư luận đánh giá như thế”.

Trung vệ Gia Từ tuy thừa nhận đội tuyển VN đã có hai trận thua bết bát vừa qua nhưng khẳng định tất cả cầu thủ đều đã chơi hết mình. Anh nói: “Đội tuyển VN lần này không mạnh lại phải đối đầu với hai đội rất mạnh là Uzbekistan và UAE. Trận thua đậm 0-5 trước tuyển UAE khiến tôi bị ám ảnh. Dư luận nói gì là quyền của dư luận. Nhưng nếu chúng tôi không cố gắng thì đã thua đậm hơn nữa trong trận đấu với UAE, bởi ngay phút thứ 5 chúng tôi chỉ còn 10 người và khi hết hiệp một tỉ số đã là 0-4. Nhưng sang hiệp hai chúng tôi chỉ để thủng lưới thêm một bàn nữa ở gần cuối trận”.

Tiền vệ Thành Lương cùng Trọng Hoàng cũng khẳng định đội tuyển VN đã đá hết sức mình chứ không hề có chuyện buông xuôi. Kết quả thua đậm trong hai trận vừa qua chỉ là vì đối thủ quá mạnh. Thành Lương chia sẻ: “Việc các chuyên gia hay HLV cho rằng đội tuyển VN đã thi đấu thiếu lửa là quan điểm của các chuyên gia và HLV. Chúng tôi đã chơi hết mình mỗi khi ra sân”.

Đối thủ quá mạnh: thua là tất yếu?

Trước phản ứng của dư luận, đặc biệt là của các chuyên gia về việc VFF phải chịu trách nhiệm với màn trình diễn thất vọng của đội tuyển VN, phó chủ tịch VFF và là trưởng đoàn đội tuyển VN Nguyễn Lân Trung không đồng tình. Ông nói: “Khi đội tuyển thua, người ta có quyền nói mọi thứ. Và mọi lý giải của chúng tôi giờ đều là sai cả. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng đã làm những điều tốt nhất cho đội tuyển VN trong thời gian qua. Dù đội tuyển VN tập trung cho hai trận vừa qua ở vòng loại Asian Cup 2015 không mạnh do những cầu thủ tốt đang tập trung đội tuyển U-23, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi tập trung đội tuyển VN với lực lượng chắp vá hay có ít trận giao hữu quốc tế nhằm chuẩn bị cho giải. Vấn đề là các đối thủ của đội tuyển VN đều rất mạnh”.

Trong khi đó, nói về quá trình chuẩn bị của đội tuyển VN ở vòng loại Asian Cup 2015, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Tôi chỉ giúp HLV trưởng Hoàng Văn Phúc kể từ lượt trận thứ ba với đội tuyển Uzbekistan ở lượt đi tại Tashkent. Trận đó tuyển VN thua 1-3 nhưng đá tốt vì đã có hai trận giao hữu quý giá trước đội tuyển Qatar và CLB Al Arabi. Nhưng sau đó, đội tuyển VN đã không có những trận giao hữu quốc tế nào trước khi tiếp Uzbekistan trên sân Mỹ Đình và đến làm khách trên sân UAE. Trận lượt về với Uzbekistan, chúng tôi thậm chí chỉ có một trận đá tập với CLB V.Ninh Bình”.

Ở Asian Cup 2007, đội tuyển VN từng thắng UAE 2-0 trên sân Mỹ Đình. Vậy tại sao lại nói UAE quá mạnh so với VN ở vòng loại Asian Cup 2015? Ông Trung đáp: “Ở Asian Cup 2007, tuyển UAE chưa là gì cả ở vùng Vịnh (thực tế UAE khi đó đã vô địch Cúp vùng Vịnh - PV) và giờ đây họ mạnh hơn hẳn khi đang là đương kim vô địch Cúp vùng Vịnh. Trong khi đó, đội tuyển VN lại đang trong quá trình chuyển giao thế hệ nên thất bại là kết quả tất yếu”.

[box]

Nói về mô hình một HLV nắm cả hai đội tuyển như hiện nay mà giới chuyên môn đánh giá là không phù hợp, ông Trung nói: “Chúng ta nên công bằng hơn với những người đã chấp nhận khó khăn như HLV Hoàng Văn Phúc và HLV Nguyễn Văn Sỹ. Chúng tôi cũng muốn mời HLV nội có tên tuổi dẫn dắt đội tuyển VN nhưng không ai chịu làm thì chúng tôi phải làm sao?”.

Về phía mình, HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận mô hình này đúng là khó khăn vì có những thời điểm cả hai đội tuyển cùng tập trung song song. Trả lời câu hỏi hiện nay thuê HLV ngoại có phải là giải pháp tốt cho VFF, HLV Nguyễn Văn Sỹ đáp: “Quan trọng là chất lượng cầu thủ và mục tiêu của bóng đá VN ra sao chứ không phải là chuyện có nên thuê HLV ngoại hay không”.

[/box]

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên