![]() |
Cựu đội trưởng Cameroon Rigobert Song - Ảnh: Reuters |
"Hợp đồng đạo đức" chủ yếu yêu cầu sự trung thành và cống hiến hết mình, do chính Rigobert Song, người nhiều lần mang băng đội trưởng Cameroon nhất, phác thảo. Sau khi giải nghệ, Rigobert Song hiện đang giữ chức quản lý đội bóng. Ở cương vị này, Song được kỳ vọng sẽ tạo ra khát vọng chiến thắng cho lứa cầu thủ trẻ của Cameroon.
Điểm đầu tiên trong bản hợp đồng là "Đội tuyển quốc gia Cameroon là thiêng liêng: được phục vụ là mục tiêu duy nhất của tôi". Bản cảm kết còn có chỗ viết, lấy cảm hứng trên nickname của đội: "Tôi bất khuất và mãi mãi sẽ bất khuất".
Ngoài ra các cầu thủ Cameroon còn phải thề luôn thân thiện, đoàn kết, tập luyện chăm chỉ và giữ hòa khí trong đội mỗi khi lên tuyển. Sự thân thiện và đoàn kết ở đây được thể hiện là luôn phải nói chuyện vui vẻ với đồng đội, HLV và phải luôn chuyên nghiệp.
Các tuyển thủ sư tử bất khuất đã ký vào hợp đồng trước khi lên đường tham gia vòng loại CAN 2013. Trận đầu tiên của họ ở vòng loại là gặp Guinea Bissau và trận đấu sẽ là cơ hội để các cầu thủ chứng tỏ lòng trung thành của mình.
Sở dĩ Cameroon có "hợp đồng đạo đức" là do thời gian qua, đội tuyển này đã xuống dốc không phanh. Tại World Cup 2010, họ thua cả ba trận vòng bảng; không vượt qua được vòng loại CAN 2012. Đỉnh điểm, tháng 11-2011, đội trưởng Samuel Eto'o đã dẫn đầu 11 cầu thủ khác đình công trước một trận giao hữu vì chưa nhận đủ tiền thưởng.
Trong bóng đá, tinh thần tuyển quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Đây là điều bất cứ đội nào cũng hướng tới, tự nguyện hay cam kết chế tài. Cách đây không lâu, tại CAN 2012, tuyển Mali với đội trưởng Seydou Keita đã không nhận tiền thưởng vì với họ thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia là điều quý giá nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận