"Tuyển thủ Anh mệt mỏi!"

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - HLV đội tuyển Anh Fabio Capello lý giải như thế sau khi tuyển Anh phải rượt đuổi trối chết mới cầm hòa 2-2 với đối thủ yếu hơn Thụy Sĩ trên sân nhà Wembley, trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012 bảng G.

ni85o5nr.jpgPhóng to
Các tuyển thủ Anh thất vọng rời sân Wembley - Ảnh: AFP

Ông Fabio Capello giải thích với giới truyền thông: “Trong thời điểm này của mùa giải, rất nhiều cầu thủ đã mệt mỏi. Mọi người đều có thể thấy các cầu thủ Thụy Sĩ chơi xông xáo như thế nào vì họ có một mùa giải nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vài tuyển thủ Anh không còn sức trong khoảng 10 phút cuối khiến tôi cảm thấy rất lo lắng”.

Thống kê cho thấy trung bình mỗi tuyển thủ Anh xuất hiện ở trận gặp Thụy Sĩ đã chơi 47 trận mùa giải vừa qua. Trong khi đó, trung bình một cầu thủ Thụy Sĩ chỉ đá 37 trận. Đây không phải lần đầu tiên chiến lược gia người Ý đổ lỗi "cầu thủ mệt mỏi" để giải thích nguyên nhân thất bại.

Tuy nhiên, khi nhìn sang Đức, Tây Ban Nha và Ý (những quốc gia có giải VĐQG căng thẳng không kém giải ngoại hạng), đội tuyển nước họ đã thắng như chẻ tre cuối tuần qua khiến nhiều CĐV và giới truyền thông Anh tức giận. Tờ Daily Mail (Anh) bình luận HLV Capello nên thừa nhận sai lầm chiến thuật khiến tuyển Anh thiếu sức chiến đấu và phòng ngự kém cỏi.

Trở lại với diễn biến trận đấu trên, tuyển Anh cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ chuyền bóng luẩn quẩn khu giữa sân chứ không phát động được nhiều đợt tấn công sắc sảo về phía khung thành Thụy Sĩ. Bế tắc trong tấn công, đội chủ nhà phải trả giá ở phút 32. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh trái, Tranquillo Barnetta (Thụy Sĩ) cứa lòng chân phải đưa bóng trôi qua "rừng" đầu cầu thủ hai bên, đập đất rồi cuộn vào lưới tuyển Anh trong sự bất ngờ và thất vọng của thủ thành Joe Hart.

Chỉ ba phút sau, Joe Hart lại phải vào lưới nhặt bóng trong một tình huống tương tự. Cũng từ cú đá phạt bên cánh trái (góc hẹp hơn bàn thua đầu rất nhiều), Barnetta co chân dứt điểm cực mạnh thẳng vào khung thành tuyển Anh. Joe Hart đinh ninh sẽ có một đường câu bổng nên chỉ kịp chạm chân vào bóng nhưng không ngăn nổi bóng lăn vào lưới.

Hi vọng lóe lên với tuyển Anh khi Jack Wilshere bị Djourou kéo ngã trong vòng cấm mang về quả phạt đền phút 37 và Frank Lampard rút ngắn tỉ số còn 1-2. Sang hiệp hai, cầu thủ dự bị Ashley Young lập công phút 51 giữ lại 1 điểm quý giá cho tuyển Anh.

Dù bị cầm hòa Anh vẫn đứng đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận, Montenegro (hòa Bulgaria 1-1) cùng đạt 11 điểm nhưng xếp thứ hai do kém hiệu số bàn thắng bại. Thụy Sĩ mới có trong tay 5 điểm và hi vọng giành vé dự VCK rất mong manh.

* Bảng B: Tiền đạo Pavlyuchenko lập hat-trick giúp Nga đá bại Armenia 3-1 trên sân nhà. Tuy nhiên do Slovakia cũng thắng Andorra 1-0, CH Ireland đá bại Macedonia 2-0 nên cục diện bảng B vô cùng phức tạp khi cả ba đội dẫn đầu theo thứ tự là CH Ireland, Nga và Slovakia cùng 13 điểm (chỉ hơn nhau hiệu số phụ).

* Bảng H: Bồ Đào Nha soán ngôi nhất bảng của Na Uy bằng chiến thắng trực tiếp 1-0 trên sân nhà, được 10 điểm. Bàn thắng duy nhất của Bồ Đào Nha được ghi bởi Postiga phút 53. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chỉ hơn hai đội tiếp theo là Đan Mạch (thắng Iceland 2-0) và Na Uy hiệu số phụ.

* Giao hữu quốc tế: Brazil bị Hà Lan cầm hòa 0-0 trên sân nhà Goiania ngày 5-6. Brazil chỉ chơi với 10 người từ phút 79 do Ramires nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong khi đó, ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha đè bẹp tuyển Mỹ 4-0 tại Foxborough, Mỹ với các pha lập công của Cazorla (phút 28, 41), Negredo (phút 32) và Torres (phút 73).

Một tuần trước, sân Wembley đã chứng kiến đại diện Anh Manchester United (M.U) gục ngã 1-3 trước Barca trong trận chung kết Champions League. Hôm thứ bảy 4-6 đến lượt tuyển Anh mất điểm trước Thụy Sĩ cũng trên sân Wembley trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012. Dường như sân Wembley không có duyên với tuyển Anh vì mấy trận gần đây tuyển Anh đều chơi không thành công trên sân này.

Tháng 11-2007 cũng tại Wembley, hàng triệu con tim CĐV Anh tan vỡ sau khi chứng kiến đội nhà thua Croatia 2-3 và bị loại khỏi VCK Euro 2008. Nỗi đau ấy chắc hẳn vẫn còn âm ỉ trong lòng những siêu sao bóng đá Anh như David Beckham, Frank Lampard...

Sân Wembley thiếu may mắn hay đội tuyển Anh dưới thời HLV Fabio Capello chỉ dừng lại ở mức như vậy? Nghĩa là tuyển Anh chẳng bao giờ mang đến cảm giác an toàn thật sự cho người hâm mộ vì có khi họ đá quá hay, có lúc lại phập phù như trận gặp Thụy Sĩ. Báo chí Anh chỉ trích HLV Capello, nhưng công bằng mà nói căn bệnh "phập phù" đã trở nên mãn tính với tuyển Anh trong những năm gần đây. Từ thời HLV Sven-Goran Eriksson đến Steve McClaren rồi Fabio Capello, bóng đá Anh lúc nào cũng sở hữu những cầu thủ giỏi, nhưng khi xuất trận thì khó kết thành một khối thống nhất để làm đối phương nể trọng.

Bệnh phập phù của tuyển Anh đã giúp tên tuổi chàng tiền vệ đội Thụy Sĩ Barnetta - tác giả hai bàn thắng vào lưới tuyển Anh - trở nên nổi tiếng. Thật thú vị vì trước giờ bóng lăn hầu như các phương tiện truyền thông chỉ nhắc đến tên những siêu sao của Anh, có mấy người nhắc tới Barnetta? Nếu so với Lampard, James Milner hay Theo Walcott của tuyển Anh, Barnetta thật "vô danh tiểu tốt". Nhưng trong một buổi chiều đẹp trời, anh chàng vô danh đến từ Thụy Sĩ đã khiến những CĐV xứ sở sương mù hai lần đau thắt tim.

Không biết khi nào bóng đá Anh mới hết bệnh phập phù, nhưng thấy thương cho những người hâm mộ tuyển Anh vì họ phải cùng sống với căn bệnh này, con tim cứ đập loạn xạ theo chuỗi thành tích của một đội tuyển sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2012

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất