Trước khi bước vào trận đấu này, cả tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đều muốn giành vị trí nhất bảng A để hy vọng tránh Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, Việt Nam nắm trong tay lợi thế lớn để giành ngôi đầu bảng (hơn Myanmar về hiệu số bàn thắng). Theo đó, các học trò của HLV Trần Vân Phát chỉ cần 1 điểm sẽ đoạt ngôi đầu bảng, còn chủ nhà Myanmar buộc phải đánh bại Việt Nam.
Dù có được lợi như vậy, nhưng đối đầu với Myanmar chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với các cô gái áo đỏ. Nhất là khi tuyển nữ Việt Nam phải chống chọi với sức nóng từ hàng nghìn CĐV đội chủ nhà có mặt tại “chảo lửa” Mandalarthiri. Lường trước những khó khăn đó, HLV Trần Vân Phát đã chỉ đạo các học trò lui về tập trung phòng ngự, nhường thế trận cho đối thủ và chờ cơ hội phản công.
Phút thứ 18, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số sau khi cầu thủ Myanmar Zin War Win lúng túng đánh đầu phản lưới nhà từ quả đá phạt bên cánh phải của Kim Hồng. Sau bàn thắng này, các cầu thủ nữ Myanmar “điên cuồng” lao lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng đúng vào thời điểm này, bản lĩnh và sự dạn dày kinh nghiệm đã giúp tuyển nữ Việt Nam đứng vững trong suốt thời gian còn lại của trận đấu.
Thất bại trong trận này, Myanmar chấp nhận xếp thứ 2 bảng A và gần như chắc chắn sẽ giáp mặt Thái Lan ở bán kết. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ dễ thở hơn khi chỉ phải đụng độ với một trong hai đội là Lào hoặc Malaysia ở bán kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận