Không phải chị em chúng tôi ác, thấy người chết lòng vẫn dửng dưng, mà bởi chúng tôi thấy đấu rượu là chuyện thường ngày ở xã. Có thể hai “đấu sĩ” ấy đã lớn tuổi, sức khỏe sa sút sau nhiều năm chinh chiến trên bàn nhậu, nên chịu không nổi sức nặng ngàn cân của ca rượu đế một lít được xử lý kiểu dô 100%.
Nhân câu chuyện đấu rượu gây lao xao này, chị em chúng tôi xin “vạch áo cho người xem lưng” chuyện quê mình: nhiều phái nam của xứ “chín rồng” được huấn luyện nhậu từ tuổi... còn thơ. Khi trưởng thành, ai cũng thuộc câu “nam vô tửu như kỳ vô phong”. Nhưng với chị em chúng tôi thì “nam dô tửu như khỉ mắc phong”.
Xin đừng nghĩ chúng tôi xem thường phái mạnh. Cứ tưởng tượng vớ phải ông chồng cả ngày ôm chai rượu đế, quậy phá, nói năng lung tung, tối chui vào mùng bốc mùi hôi rình... thì mới thấy chị em đâu có quá lời.
Làm thân con gái xứ “chín rồng” khổ lắm, nên cũng phải thông cảm cho mấy cô đi kiếm chồng xứ người. Vì vậy, mấy ông có giận thì mặc kệ, tụi tui xin tuyên bố: nếu không xì tốp cái tư tưởng “nam vô tửu như kỳ vô phong” thì chúng tôi kiên quyết tẩy chay, thà chịu lẻ bóng còn hơn có đôi mà luôn say xỉn như khỉ mắc phong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận