Tuyển Anh thành công về chiến thuật

GIÁNG UYÊN (London)
GIÁNG UYÊN (London)

TT - Trước khi VCK Euro 2012 diễn ra, việc ông Roy Hodgson bất ngờ được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Anh làm nhiều người không yên tâm vì mới năm trước ông bị CLB Liverpool sa thải.

J2kV85br.jpgPhóng to

HLV Roy Hodgson ăn mừng chiến thắng trước Thụy Điển - Ảnh: AFP

Sau trận Anh thắng Thụy Điển 3-2, Roy Hodgson đã chứng tỏ tuy ông không phải là một trong những HLV đẳng cấp nhất thế giới nhưng là một nhà chiến thuật giỏi.

Nhận xét như vậy vì Hodgson biết cách điều chỉnh đội hình cho từng đối thủ khác nhau. Tiền đạo Andy Carroll với sự nghiệp bết bát ở Liverpool (chơi 47 trận chỉ ghi tám bàn) và bị gọi là “khủng long sân Anfield” vì vóc dáng dềnh dàng vụng về nhưng lại được ông Hodgson tin tưởng cho ra sân trong đội hình chính trận gặp Thụy Điển.

Sở dĩ HLV Hodgson chọn Carroll vì ông nhận ra Thụy Điển mặc dù cao lớn nhưng lại kém trong những pha tranh chấp bóng trên không. Ashley Young sau trận gặp Pháp đá ở giữa sân phía sau Danny Welbeck trong đội hình 4-4-1-1, trận gặp Thụy Điển đã được ông cho dạt qua cánh để Carroll đá cặp với Welbeck trong sơ đồ 4-4-2. Kết quả Carroll ghi bàn bằng cú đánh đầu từ đường chuyền rất “ngọt” của Steven Gerrard bên cánh phải.

Việc tung Theo Walcott thay James Milner cũng là quyết định sáng suốt vì Walcott vốn được biết đến với tốc độ nhanh như một VĐV chạy cự ly ngắn nên có khả năng vượt qua hậu vệ đối phương trong những pha phản công.

Walcott được chúng tôi gọi là cầu thủ “năm ăn năm thua” khi có những trận đá rất hay cho Arsenal, nhưng cũng có những trận anh đá cực dở thể hiện qua việc chuyền bóng lung tung. Đáng lẽ sút thì chuyền, đáng lẽ chuyền thì sút khiến HLV Arsene Wenger nhiều lần vò đầu bứt tóc.

Hiệp hai, vào sân từ hàng ghế dự bị, Walcott không chỉ có một trận thành công với bàn gỡ hòa 2-2 và đường chuyền cho Welbeck ấn định tỉ số 3-2 cho tam sư mà còn có những cú xuống bóng làm Thụy Điển khốn đốn.

Nhưng sự thật, dù phũ phàng, vẫn cho thấy khả năng tuyển Anh chỉ có chừng đó. Thụy Điển là một đội bóng trung bình mà còn làm Anh bở hơi tai như vậy, huống chi những đội mạnh hơn ở vòng sau. Dù Wayne Rooney sẽ trở lại sau án treo giò và hỗ trợ đồng đội ở M.U là Welbeck và Young trên hàng công khi gặp chủ nhà Ukraine ở trận cuối, nhưng tam sư vẫn không phải là ứng cử viên mạnh như Đức, Pháp hay Tây Ban Nha.

Nói chung ở thời điểm hiện tại, người Anh vẫn không đặt nhiều niềm tin vào đội tuyển vì khả năng đội Anh chỉ có chừng đó. Hi vọng đội Anh giành chức vô địch Euro với đội hình hiện nay là niềm tin không có cơ sở và chỉ nói cho sướng miệng mà thôi.

GIÁNG UYÊN (London)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất