24/06/2012 20:02 GMT+7

Tuyển Anh bị loại chứ không đùa đâu

HOÀNG SƠN
HOÀNG SƠN

TT - Tuyển Anh không có gì hay trong trận thắng Ukraine 1-0 ở cuối vòng bảng. Họ không có cơ hội nào rõ ràng và ghi được một bàn thắng may mắn khi Gerrard chuyền bóng vào trong vòng cấm, hậu vệ Ukraine lại phá bóng hụt khiến thủ môn bị giật mình để Rooney lao vào đánh đầu vào lưới trống.

hbANkyHw.jpgPhóng to

Tuyển Anh tại Euro 2012 không mạnh khi có nhiều trụ cột chấn thương nên sẽ gặp khó khăn trước tuyển Ý.

Bài vở của HLV Roy Hodgson cũng bung ra hết trơn rồi, lại không có gì để kỳ vọng. Rooney trở lại đã ghi bàn ngay trong trận thắng Ukraine nhưng tình huống đó ai ghi bàn không được, chỉ cần đụng là vô rồi. Tuyển Ý cũng bung hết bài nhưng họ nguy hiểm hơn khi có những thủ lĩnh nhất định ở từng tuyến. Hàng thủ có thủ môn Buffon làm điểm tựa, tuyến giữa có Pirlo chơi quá xuất sắc. Trong khi tuyển Anh thì chỉ có mỗi Gerrard là chơi tốt nhưng anh lại không phải là thủ lĩnh tạo nên sức bật cho đội nhà.

Hôm 23-6 xem Đức đá ghê thật và không chê họ ở điểm nào. Họ đá mà 10 phút cuối, CĐV Hi Lạp ngồi lo lắng thầm mong hết giờ do sợ sẽ bị thủng lưới nữa. Tuyển Đức đá vậy dễ ai mà cản nổi. Nhiều người hôm qua xem cứ bảo HLV Loew giấu bài ở vòng bảng giờ mới bung ra khi đưa ra đội hình trẻ măng, lạ hoắc nhưng lại chơi tưng bừng khiến Hi Lạp tan tác.

Giấu đâu mà giấu, người ta có đủ quân bài mà chưa đưa ra thôi. Đội hình họ đồng đều, hội đủ kinh nghiệm, chiến thuật, chơi bóng tốc độ. Họ sẽ còn gây bất ngờ nữa, như tiền vệ 19 tuổi Goetz chẳng hạn. Trận đấu với Hi Lạp, anh ta vào sân đá ít quá nên chưa kịp thể hiện mình.

HOÀNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên