Nắm bắt tâm lý sợ dao kéo của chị em, hàng loạt sản phẩm làm đẹp mà không cần phẫu thuật bỗng được quảng cáo rầm rộ với những lời có cánh. Theo đó, các sản phẩm đều có nguồn gốc quí giá, tự nhiên như vàng 24k, ngọc trai, nhau thai cừu... Theo trang web của một trung tâm thẩm mỹ thì “công nghệ chỉ lưới vàng 24k để căng da mặt, trẻ hóa khuôn mặt được tới 10 tuổi mà chỉ làm một lần duy nhất, không cần phẫu thuật, không đau và duy trì được tới 15 năm”. Khi đó các bác sĩ sẽ sử dụng một mạng lưới chỉ vàng 24k cấy vào da để tạo thành khung đỡ cơ mặt, nên cơ mặt không chảy xệ và da được căng. Tùy theo khuôn mặt, phương pháp tân kỳ này có giá 3.000-8.000 USD. Cái gì mà chả có giá của nó, nhất là giá... vàng. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng phương pháp này đòi hỏi tay nghề cao nhằm tránh hậu quả, mặt khác việc sử dụng hàm lượng vàng lớn cũng dễ gây nguy hiểm cho cơ thể. Về chuyện “duy trì được 15 năm” thì ông cho rằng xạo là chính. Từ lâu ngọc trai vốn đã đồng hành cùng chị em trong trang sức, nên việc dùng bột ngọc làm đẹp da rất dễ thuyết phục. Những người hồ nghi nhất cũng phải gật đầu khi nghe các nhân viên spa dẫn chứng lịch sử. Đại loại, nhờ ngọc trai mà nữ hoàng Cleopatra giữ được nhan sắc vượt thời gian, da Dương Quí Phi trắng như trứng gà bóc, khí huyết Võ Tắc Thiên tràn trề, làn da ngũ tuần mà cứ như “da con gái”. Đã thế, chị em còn rỉ tai nhau rằng, ông xã uống bột ngọc thì “chuyện ấy” sẽ được cải thiện rõ rệt. Bởi thế, dù không biết thật giả ra sao, bà M. (TP.HCM) vẫn bỏ ra cả đống tiền (khoảng 250.000đ/viên) để “hai người cùng vui”. Sau một thời gian, thấy người nổi mẩn ngứa, bà bỏ luôn không dám uống nữa. Bà cũng là người đã từng tin tưởng kem thoa nở ngực, chiết xuất từ nhau thai cừu Úc (1,3 triệu/tuýp), qua lời khẳng định chắc nịch: “đảm bảo sau 6 tháng là ngực lép thành ngực nở, mướp nhẽo mấy cũng săn trở lại”. Nhưng mới thoa vài lần, ngực bà sưng tấy vừa đau vừa ngứa. Bà càng hoảng hơn khi nghe nói có nhiều trường hợp phải vào viện vì ngực bị tổn thương nặng, sau đó dễ có nguy cơ “hết xôi, chỉ còn lạc”. Giờ đây bà M. đã biết sợ thuốc, sợ dao kéo và sợ... quảng cáo.
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận