13/04/2013 03:41 GMT+7

Tưởng bở

NGUYỄN VĂN SANG (Ninh Thuận)
NGUYỄN VĂN SANG (Ninh Thuận)

TTC - Địa phương nọ vốn nổi tiếng cả nước về thành tích trong sạch. Quan đầu ngành tòa án là một người “chánh trực”. Gia đình ông không có tài sản gì lớn; nhà cấp 4 bình thường, đất có hơi... rộng, vật dụng trong nhà có hơi bị... sang, non bộ cây cảnh đủ cả... nhưng đó là nhờ công sức của bà vợ “tằn tiện, tích cóp”.

iPJP8pTx.jpgPhóng to

Ngày nọ, sau khi xử xong một vụ án, từng bị dư luận báo chí tố cáo là tham nhũng cỡ bự, quan chánh tòa về nhà, chưa uống xong lý nước đã nghe tiếng bà vợ:

- Vụ ông A, ông Y, bà X đó ông xử sao rồi? Tôi nghe báo đài tố dữ lắm...

- Giời ạ! Hơi đâu mà nghe... Xong rồi! Anh em chẳng qua thiếu trách nhiệm, để thất thoát tài sản thôi chứ có tham ô tham iếc gì đâu...

- Sao tôi đi đâu cũng nghe nói muốn điếc tai rồi nè!

- Bà không biết câu: Dân... gian sao? Vả lại, còn thành tích cuối năm nữa... Có tham nhũng thì làm sao đạt được?

- Vậy chớ ông không sợ bị thiên hạ chửi sau lưng hả?

- Nói sau lưng không làm hao mòn đâu. Mà bà còn muốn gì nữa? Con hai, thằng ba bữa nay làm sếp ngành là nhờ ai? Bộ bà tưởng cái ghế tụi nó ngồi là nhờ tài năng của tụi nó chắc? Tài sản tỉ tỉ của tụi nó ở đâu ra? Rồi đám anh em nhà bà ở dưới quê nữa... Toàn nhờ ông A, ông Y, bà X cả đấy... Biết chưa hả?

- Vậy mà tôi cứ tưởng...

8BXHYH27.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN VĂN SANG (Ninh Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên