
Ảnh minh họa: TRÍ ĐỨC
Tuổi Trẻ thu hút lượng độc giả to lớn, trở thành một trong những ấn bản phổ biến nhất, bán chạy nhất vào thời đó.
Đến mức khi nói đến từ "tuổi trẻ" người ta thường liên tưởng ngay đến tên một tờ báo, chứ không còn là một từ chỉ lớp người ở độ tuổi thanh thiếu niên đơn thuần nữa.
Năm báo Tuổi Trẻ kỷ niệm 25 năm, tôi háo hức lăn xả ngoài Nhà văn hóa Thanh Niên tham gia những trò chơi cùng báo, tranh tài trả lời những câu hỏi tìm hiểu kiến thức về báo để nhận về những phần quà lưu niệm độc đáo. Cảm thấy Tuổi Trẻ thân thiết không khác một người bạn đồng hành với quãng đời sinh viên của mình.
Tôi còn tự hào vì mình cũng là một trong những cộng tác viên của Tuổi Trẻ. Mục Ô chữ mà tôi đóng góp cùng trang Quán cóc nho nhỏ trên báo Tuổi Trẻ ngày ấy mang về cho tôi những niềm vui, những khoản nhuận bút đáng nhớ.
Đến đầu năm 2006, tôi được phụ trách thiết kế ô chữ vui nho nhỏ trên trang 24 giờ sơ khai. Và tôi đã cộng tác suốt mấy năm liên tục.
Khi đó, mục Ô chữ ở trang 24 giờ chỉ nhằm mục đích giúp bạn đọc thư giãn, không có giải thưởng; nội dung ô chữ bao gồm những kiến thức bình thường, phổ thông nhất.
Tháng 1-2009, trước Tết, tôi và anh em cộng tác viên Ô chữ nhận được email thông báo "ngưng hẳn mục Ô chữ trên Tuổi Trẻ".
Khỏi phải nói, lúc ấy tôi buồn như thế nào! Nhưng đến Tết 2011, rồi Tết 2012, Tuổi Trẻ Online vẫn mời tôi thiết kế giúp những ô chữ mùa xuân để bạn đọc giải trí đầu năm mới. Tôi lại tiếp tục đóng góp công sức, sở trường của mình cùng Tuổi Trẻ.
Vậy đó, với Tuổi Trẻ, tôi đã đi một lèo từ một bạn đọc nhí đơn thuần, chỉ biết đọc ké Tuổi Trẻ qua những cuốn báo ba đặt mua ngày còn ở quê. Rồi vào thành phố học hành, lò dò tìm đến Tuổi Trẻ, gắn kết cộng tác thường xuyên, để rồi đau đáu, trăn trở với dự án Ô chữ hãy còn dang dở, chưa được hoàn thành.
Tuổi Trẻ sắp kỷ niệm 50 năm, tôi chợt giật mình khi nhận ra mình trải qua hơn một phần tư thế kỷ sống ở thành phố này.
Tôi đã thành một gã đàn ông trung niên, cố níu chút kỷ niệm, sống mãi với những hoài niệm, yêu thương...
Và chắc chắn trong chuyến hành trình trôi ngược ký ức này, không thể thiếu quãng thời gian cộng tác, đồng hành đáng nhớ cùng báo Tuổi Trẻ. Nhớ muôn vàn nhớ ơi!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận