![]() |
Một em bé bán kẹo cao su quanh hồ Gươm (Hà Nội) - Ảnh: PHẠM THỊ THẢO |
Tôi hỏi cậu bé bao nhiêu tiền thì cậu bé trả lời "10 nghìn chị ạ!". Tôi bảo: “Sao đắt thế?! Trước chị mua có 5 nghìn thôi mà” thì cậu bé trả lời rất “người lớn”: "Chị ơi, bây giờ cái gì cũng tăng giá mà chị".
Chưa hết bất ngờ vì câu trả lời của cậu bé 5 tuổi đi bán kẹo thì liền đó hai em gái chừng 6-7 tuổi chạy đến , đứa thì kéo áo, đứa thì cầm tay tôi năn nỉ mua kẹo cao su. Qua trò chuyện, tôi được biết quê các em ở Thanh Hóa, cha mẹ các em đã gửi các em lên Hà Nội cho một bà chủ. Hằng ngày các em cứ đều đặn đi bán kẹo cao su từ 14g chiều cho đến tận 24g đêm thì có người đón.
Mỗi lần đi bán về các em phải giao lại kẹo và tiền và nhận từ bà chủ 15 nghìn đồng mỗi em.
Nhìn các em tung tăng khi bán được một phong kẹo cao su tôi thầm nghĩ liệu những bước chân ấy ngày mai, và cả tương lai nữa sẽ đi về đâu khi dòng đời của các em giờ đây chỉ quay quanh cái hồ Gươm như thế này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận