![]() |
Nhận được tin báo, CS113 đến ngay hiện trường để giải quyết. Khi công an làm việc, ông T. tỏ thái độ bất hợp tác rồi to miệng chửi bới. Trước sự hung hăng của đối tượng, buộc lòng công an phải áp sát khống chế. Ngay lập tức, ông T. tung chiêu “cẩu xực”, ghé răng cắn một phát thật mạnh vào tay cảnh sát. Dù có võ thuật nhưng do bất ngờ, công an vẫn bị dính chưởng với vết thương đau điếng. Tới đây, ngoài tội gây rối trật tự công cộng, cao thủ T. còn dính thêm tội chống người thi hành công vụ.
Cướp để có tiền ăn sáng
TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) vừa mở phiên xét xử vụ án cướp giật tài sản. Cả 4 bị cáo Nguyễn Ngọc K., Nguyễn Thanh T., Trần Tuấn A. và Ngô Đình Thanh P. đều trẻ măng, đều bỏ học giữa chừng. Do trẻ người non dạ nên hành vi cướp điện thoại của nhóm khá sơ đẳng, dẫn đến bị bắt ngay tại trận. Riêng T. còn giật ví tiền ngay nơi mình ở nên ai cũng biết mặt và không trốn đâu thoát. Đặc biệt khi hỏi về động cơ chuyện cướp, vị chủ tọa còn ngán ngẩm hơn khi cả bọn cho biết “cướp để có tiền ăn sáng hoặc đổ xăng”. Dù cho động cơ có lãng xẹt nhưng nhóm bạn bất hảo vẫn phải chia nhau từ 1,5 - 3,5 cuốn lịch.
Thần khẩu hại xác phàm
Bà L. (TP.HCM) có tranh chấp thừa kế với người thân và gửi đơn khiếu nại tới một số tờ báo. Các báo này có văn bản gửi UBND P.11, Q.6 để xác minh. Sau đó UBND và công an P.11 có công văn phúc đáp, cung cấp thông tin về vụ tranh chấp, trong đó có câu “bà L. có tinh thần không ổn định”. Bà L. cho rằng việc phường nói bà “có tinh thần không ổn định” là xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm khiến bà phải đi giám định sức khỏe. Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, bà có tâm thần bình thường. Vì vậy bà L. đã khởi kiện chủ tịch UBND và trưởng công an phường, yêu cầu mỗi người phải bồi thường cho bà 10 tháng lương. Tuy nhiên TAND Q.6 cho rằng bà L. chưa đủ điều kiện khởi kiện (không chứng minh được thiệt hại cụ thể và hết thời hiệu) nên không giải quyết vụ án. Bà L. kháng cáo, cuối cùng TAND TP hủy quyết định đình chỉ, yêu cầu TAND Q.6 tiếp tục giải quyết vụ việc.
Thà chết không bỏ mồi
Là đối tượng khoác tới 5 tiền án nên từ vài năm nay Ngô Văn Trọng (TP.HCM) ở tù nhiều hơn ở nhà. Do tật trộm cắp đã ăn sâu vào máu thịt nên vừa mới ra tù không lâu y lại phạm tội tiếp. Hôm đó Trọng đạp xe sang Q.2, thấy cái xe máy của bà H.T.L. để hớ hênh, y bèn lẻn vào dắt ra đường. Không may bị chủ nhà phát hiện, Trọng vội vứt xe bỏ dép, trốn xuống gầm cầu mới thoát thân. Về nhà nghĩ lại thấy tiếc, 3 giờ sau Trọng đạp xe quay lại chỗ cũ, quyết chôm bằng được xế nổ mới thôi. Ai dè “họa vô đơn chí”, lần này sự không may lặp lại khi bà L. phát hiện hô hoán để quần chúng xúm lại bắt. Chắc chắn cái án thứ 6 phải nặng lắm đây.
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận