Khi bị dừng xe, lập biên bản sai phạm cả hai to tiếng chửi rủa, đặc biệt Tiến rất hung hăng, điên cuồng tấn công cảnh sát. Sự manh động côn đồ buộc cảnh sát phải tăng cường lực lượng khống chế. Bất ngờ, Tiến ghé răng cắn luôn vào tay cảnh sát cơ động chảy máu. Về tới đồn chúng vẫn hung hãn chửi bới, đạp bàn đạp ghế mãi rồi mới chuyển sang màn nằm ăn vạ.
Chắc chắn tới đây hai yêng hùng có nhiều tiền sự này phải hối hận với các pha quái chiêu của mình.
Phóng to |
______________
Tê tái vì tê tê
Theo lời đồn đại, vảy và thịt tê tê (trút) là thần dược của các quí ông mang nặng tâm tư “trên bảo dưới không nghe”.
Bởi vậy loại động vật nằm trong danh sách cấm buôn bán này rất có giá, tới 3,7 triệu/kg. Do đắt như vậy nên các trùm buôn lậu luôn dùng mánh khóe độn trọng lượng giả để thủ lợi. Vật độn ở đây là bột gạo quấy thành hồ, một nguyên liệu rẻ tiền dễ kiếm. Trong khi một người giữ con vật nằm ngửa thì người khác luồn vòi bơm vào họng con vật. Đây là công việc cần sự chuẩn xác, nếu đút nhầm sang phế quản mà bơm hồ tê tê sẽ chết ngay, mất cả chục triệu như bỡn. Khi vòi vào đúng vị trí, việc bơm được tiến hành từ từ, vật vừa đủ no thì dừng lại, bởi no quá chúng bị nôn. Lúc này 1 con tăng được 2 ký, cá biệt có con tăng tới 5 ký. Cứ thế, mỗi chuyến đánh hàng trót lọt, các trùm bỏ túi từ 50-100 triệu ngon ơ. Trong khi đó, kẻ lỡ ôm phải số hàng độn này tê tái cả cõi lòng.
______________
Đầu xuân thường là dịp người ta hay đi xem bói để biết vận hạn ra sao. Đây cũng là dịp các thầy hái ra tiền và phát đạt nhất trong năm.
Ngoài các hình thức thông thường như gieo quẻ, bói bài tây, tử vi kết hợp tướng số... thì theo đà phát triển của xã hội một kiểu bói mới đã xuất hiện. Đó là hình thức xem bói theo sim. Theo lời thầy P. (Hà Nội) thì “mỗi con số đều mang một ý nghĩa nhất định và sự kết hợp các con số sẽ đem đến cho người sử dụng những vận hạn khác nhau. Có số sim khiến người sử dụng trở nên xinh đẹp, có người gặp may mắn, có người kinh tế mạnh lên, đặc biệt có người dùng loại số đó sẽ không ai đòi nợ được (!)”. Thầy giải thích thêm: Mỗi khi người ta có ý định đi đòi là tự nhiên sẽ bận một việc gì đó, hoặc có chuyện gì đó xảy ra nên... quên! Bởi thế nhiều doanh nghiệp đã tìm đến thầy để mua sim “hoãn nợ”. Tùy phạm vi “hóa giải”, các sim có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Chả biết khi rõ chuyện này các ngân hàng có nhảy dựng lên không?!
______________
Phóng to |
Quảng cáo gãy cánh
Để hấp dẫn đức lang quân, nhiều quí bà quí cô đã cầu viện đến những thần dược hồi xuân mầu nhiệm. Việc tìm thần dược thời nay cực dễ, chỉ vào Google tra từ “kem nở ngực, kem se khít” là cả đống sản phẩm làm đẹp hiện ra với những lời có cánh: “Bôi trong vòng 1 tuần, nhũ hoa sẽ hồng hào mịn màng như thuở xuân sắc”, “kem có khả năng dịch chuyển mỡ thừa từ nách về trước ngực khiến ngực to hơn”.
Hấp dẫn nhất là phần “đặc biệt” được giải quyết một cách vô cùng êm thấm “chỉ cần bôi trước khi hành sự là chỗ ấy sẽ khít như thời con gái”. Tùy xuất xứ Á, Âu mà kem có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu, quá bèo cho việc tân trang. Thậm chí có loại kem “3 trong 1” vừa làm bóng môi, bóng nhũ hoa và bóng “cô bé” giá cũng chỉ 390.000đ. Quảng cáo hấp dẫn, giá hấp dẫn khiến nhiều chị em bập vào và sớm phải thất vọng. Như chị L. ở TP.HCm chẳng hạn, băn khoăn về nhũ hoa thâm cùng “con bé miệng rộng” chị rước hàng loạt kem về bôi. Vài ngày sau môi, ngực cũng như “con bé” sưng vều, khó chịu vô cùng. Rốt cuộc, tiền khắc phục hậu quả tốn gấp nhiều lần tiền làm đẹp. Buồn nhất là tự dưng gây ra sự thất vọng cho đức lang quân lẫn cho mình!
______________
Vô địch chảnh
Cửa hàng Cát Vàng ngụ trên đất Việt (đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Hàm Tân, TP. Phan Thiết) có ông chủ là người Việt và nhân viên cũng “thuần Việt”.
Thế nhưng cái sự chảnh ở đây lại thuộc loại độc nhất thế giới. Đó là chuyện cửa hàng từ chối không bán hàng cho người Việt, mặc dù mặt hàng chỉ là đồ lưu niệm, chả phải cái gì ghê gớm. Ông chủ người gốc An Giang này cũng chả biện bạch giấu giếm mà nói toạc với cán bộ chính quyền rằng: “Hễ cứ có người Việt vào mua hàng thì thế nào cũng có chuyện với nhân viên của tôi, trong khi giao dịch chẳng được gì. Vì vậy tôi không phục vụ người Việt đã 2-3 năm rồi”. Hiện dư luận rất bức xúc, muốn chính quyền xử lý hành vi phân biệt quá đáng này để hình ảnh du lịch Bình Thuận không bị ảnh hưởng.
______________
Trước đây, do đồn thổi mà cao điểm có ngày tới 700 người cùng kéo nhau về khu đất được mệnh danh là “khu vườn kỳ lạ”.
Nhiều người ở rất xa cũng lần đến với hi vọng tự khỏi bệnh nan y mặc dù đã có 15 ca tử vong tại vườn. Cơ quan chuyên môn đã ra thông báo chính thức: “Khu vườn không có chức năng chữa bệnh”. Chính quyền xã Đức Lập Thượng (Đức Hòa - Long An) cũng đề nghị chủ vườn ngưng tổ chức việc chữa bệnh phản khoa học này. Ấy vậy mà vừa qua chủ vườn lại làm sống lại tinh thần kỳ lạ của vườn bằng cách tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập vườn với hơn 300 người tham dự. Trong đó có chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục tự biên tự diễn ca ngợi khu vườn. Hầu như ai cũng quên béng mới trước đó một tháng, một thanh niên đành chịu lìa đời ngay giữa vườn khi phép mầu không xảy ra. Vậy mà nhiều người vẫn chưa tỉnh ngộ mới kỳ chứ!
Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận