22/11/2020 05:00 GMT+7

Tung 22 cú sút, Man City vẫn thua trắng Tottenham 0-2

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 22-11, chủ nhà Tottenham đã đánh bại Man City 2-0 trong trận cầu tâm điểm vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Tung 22 cú sút, Man City vẫn thua trắng Tottenham 0-2 - Ảnh 1.

HLV Mourinho ôm các học trò sau chiến thắng trước Man City - Ảnh: REUTERS

Hai đội nhập cuộc đúng với dự đoán của nhiều người: Man City nắm giữ thế trận, còn Tottenham chơi phòng ngự phản công.

Nhìn vào diễn biến trên sân, có vẻ như Man City là đội chủ động nhưng thực tế Tottenham mới là những người kiểm soát cuộc chơi.

Phút thứ 5, tiền vệ người Pháp Tanguy Ndombele thực hiện pha chuyền bóng điểm rơi trước vòng cấm của Man City để Son Heung Min thoát xuống.

Cầu thủ người Hàn Quốc khống chế bóng gọn gàng, rồi tung cú sút xuyên qua hai chân thủ môn Ederson (Man City), mở tỉ số trận đấu.

Tung 22 cú sút, Man City vẫn thua trắng Tottenham 0-2 - Ảnh 2.

Niềm vui của Son Heung Min sau khi ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: REUTERS

Đây là bàn thắng thứ 9 của Son Heung Min ở Premier League mùa này, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Điều đáng nói là Son Heung Min ghi 9 bàn thắng sau 9 vòng đấu với chỉ vỏn vẹn 12 cú sút trúng đích, một tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quá kinh khủng.

Những phút tiếp theo, mọi thứ không có gì thay đổi. Man City cầm bóng nhiều hơn nhưng họ hoàn toàn bế tắc trước đội hình Tottenham thi đấu lùi sâu. Các cầu thủ Man City đan bóng liên tục nhưng họ thiếu những đường chuyền quyết định và các cơ hội rõ ràng.

Hầu hết những cú dứt điểm của các chân sút Man City đều không chính xác. Khi sút trúng cầu môn của Tottenham, mọi thứ quá dễ dàng để thủ môn Hugo Lloris hóa giải.

Đến khi trung vệ Aymeric Laporte làm mành lưới của Tottenham rung lên ở phút 27, trọng tài cũng không công nhận bàn thắng này vì lỗi để bóng chạm tay của Gabriel Jesus trước đó.

Tung 22 cú sút, Man City vẫn thua trắng Tottenham 0-2 - Ảnh 3.

Lo Celso dứt điểm đánh bại Ederson, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Phút 65, HLV Jose Mourinho tung đòn đánh quyết định khi tung tiền vệ Giovani Lo Celso vào sân thay Tanguy Ndombele.

Đúng một phút sau, Giovani Lo Celso đã sút tung lưới Ederson, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Công lớn trong bàn thắng của cầu thủ người Argentina thuộc về Harry Kane với đường chuyền vô cùng nhạy cảm.

Đây là đường kiến tạo thứ 9 của Kane ở Premier League mùa này, bằng số lần kiến tạo của hai người xếp sau là Jack Grealish và John McGinn (Aston Villa) cộng lại. Ngoài đường kiến tạo này, Kane có trận cầu tuyệt vời khi anh đóng vai trò lùi sâu làm bóng cho các đồng đội.

Tiền đạo số 10 của Tottenham cũng tích cực tranh chấp và tạo thành lớp phòng ngự từ xa.

Tung 22 cú sút, Man City vẫn thua trắng Tottenham 0-2 - Ảnh 4.

Kevin De Bruyne có trận cầu thất vọng trước Tottenham - Ảnh: REUTERS

Sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai, tinh thần của Man City đi xuống rõ rệt. Những đường triển khai bóng của họ hoàn toàn thiếu hiệu quả và không tạo ra được nhiều đe dọa lên khung thành của Tottenham.

Dù tung đến 22 cú dứt điểm, kiểm soát bóng đến 65% nhưng cơ hội rõ ràng nhất của Man City lại là cú đánh đầu cự ly gần của Rodri nhưng bị thủ môn Lloris cản phá ở phút 90+1.

Đánh bại Man City, Tottenham vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 20 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 2 Chelsea 2 điểm. Trong khi đó, thua trận này, Man City có 12 điểm sau 8 trận, tạm xếp thứ 10.

De Bruyne đá hỏng penalty, Man City bị Liverpool cầm chân De Bruyne đá hỏng penalty, Man City bị Liverpool cầm chân

TTO - Khuya 8-11, tiền vệ Kevin De Bruyne đã đá hỏng một quả penalty, khiến Manchester City bị Liverpool cầm chân 1-1 trên sân Etihad ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên