- Mình chán ăn mãi ở ngoài.
- Thế còn bây giờ?
- Bây giờ thì chỉ thích ăn ngoài.
![]() |
_______________________
Vợ vào nhà giam thăm chồng:
- Họ cho anh ăn uống thế nào?
- Cũng không hẳn là ngon, nhưng được cái không phải rửa chén dĩa.
______________________
Một bà nói với bạn:
- Chồng mình đang dành dụm tiền để mua nhà.
- Được nhiều chưa?
- Cũng gần đủ để mua một áo khoác.
______________________
Một bà khóc lóc với bạn:
- Trong nhà nhiều gián quá, mình phải mua bình xịt gián...
- Thế thì sao?
- Gián vẫn đầy nhà mà chồng lại bỏ đi...
DIÊU LÝ
______________________
Hai vợ chồng tranh luận với nhau, cô vợ nói với chồng:
- Em muốn sinh 3 con.
- 2 đứa là quá đủ rồi.
- Em không chịu đâu!
- Được, thế thì sau khi sinh đứa thứ 2, anh sẽ đi đình sản ngay, xem em làm được gì nào?
- Hay đấy, em cũng hi vọng là anh sẽ yêu thương đứa thứ 3 giống như con của anh vậy!
______________________
Anh chồng chạy đến trước mặt quản lý khách sạn hổn hển nói:
- Nhanh lên! Vợ tôi muốn tự tử, cô ấy đang cố nhảy lầu.
- Nhưng đó là việc của anh, tôi có thể giúp được gì đây?
- Khổ quá! Cửa sổ không mở được.
______________________
Một người bạn hỏi đồng nghiệp:
- Này! Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ phiền muộn quá!
- Mình đang có một vấn đề nho nhỏ với bà xã.
- Chuyện xảy ra thế nào?
- Vợ mình nói là cô ấy sẽ không thèm nói chuyện với mình trong 30 ngày.
- Nhưng... điều đó phải làm cho cậu vui mới đúng chứ.
- Mình biết! Nhưng hôm nay là ngày thứ 29 rồi.
______________________
3 lý do có thể xảy ra khi một người đàn ông ga-lăng mở cửa xe hơi cho phụ nữ:
- Chiếc xe đó là xe mới.
- Người vợ đó cũng là vợ mới.
- (Quan trọng nhất) Người phụ nữ đó không phải là vợ anh ta.
![]() |
______________________
Một quý cô đang đi thì có một người phụ nữ xấu xí khác bắt chuyện và xin vài đôla để ăn tối. Quý cô nói:
- Nếu tôi cho cô tiền, cô sẽ đi mua rượu phải không?
- Không thưa bà! Tôi đã bỏ rượu cách đây nhiều năm rồi.
- Vậy cô sẽ dùng tiền để đi mua sắm?
- Không! Tôi không lãng phí thời gian để đi mua sắm. Tôi cần tiền để duy trì mạng sống.
- Như vậy là cô sẽ dùng tiền để đi thẩm mỹ viện?
- 20 năm nay tôi chưa cắt tóc lần nào.
- Thôi được rồi, tôi sẽ không cho cô tiền. Cô sẽ đi ăn tối với vợ chồng tôi.
- Chồng bà sẽ không giận chứ? Tôi biết mình bẩn thỉu, rách rưới...
- Không sao cả! Tôi muốn cho ông xã tôi thấy rằng một người phụ nữ sẽ như thế nào nếu không rượu, không mua sắm và không thẩm mỹ viện...!
______________________
Sau khi chồng mất, một góa phụ đã viết lên bia mộ của chồng: “Ánh sáng đời tôi đã vụt tắt”. Không lâu sau, cô ta gặp gỡ, yêu và tái hôn với người đàn ông khác. Cô ta đã đến bia mộ của chồng cũ sửa lại dòng chữ: “Ánh sáng đời tôi đã vụt tắt... Nhưng, tôi đã tìm được một hộp diêm”.
![]() |
______________________
Cô vợ tức tối phân bua với chồng:
- Một điều em muốn nói với anh là em nhận thấy rằng mỗi khi anh nói chuyện, anh chỉ nói “nhà của anh”, “xe hơi của anh”, “ghế của anh”, “giày của anh”, và mọi thứ đều là của anh. Anh không bao giờ nói “của chúng mình”. Em cũng là một thành viên trong nhà - là vợ anh. Tất cả phải là của chúng ta chứ!
Anh chồng không để tâm đến lời nói của vợ, và cứ nhìn xung quanh phòng, vợ hỏi:
- Anh đang tìm cái gì thế?
- “Quần lót của chúng mình” - anh chồng đáp.
LÊ ĐÌNH KIÊN
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận