![]() |
Suốt 250 tập phim hài (Sitcom) Phố trọ lu bu, anh hóa thành nhân vật có cái “nem” nghe rất sộp (Lý Hào Phóng). Từ óc o cho tới bàn chưn, vàng treo đầy người. Tuy vậy đối chọi với cái “nem” thì bản chất của y lại rất keo kiệt hơi bị khác người. Phương châm sống của y là đồng tiền đi liền khúc ruột. Căn nhà “chà bá” của mình cho người khác mướn, còn y thì đến phòng trọ tại Phố trọ lu bu để ở. Chủ yếu còn dôi ra một mớ tiền để… sắm vàng đeo chơi, hù thiên hạ.
Đó chỉ là vai diễn, tui chỉ “keo” trong phim thôi, chứ thực tế ngoài đời, tui cũng hào phóng lắm nhen! - Anh “thanh minh thanh nga”!
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận