- Xuôi chèo mát mái, muốn hưởng “xái” phải im mồm.
- Ăn chắc mặc bền, muốn “mau lên” phải ôm lấy sếp.
- Đâm bị thóc, thọc bị gạo, xạo ăn tiền.
- Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, thư ký hư vì sếp.
- Bóc ngắn, cắn dài, rỉ tai được việc.
HỌC VĂN (Đà Nẵng)
Ca rao
Chềnh ềnh chuyện xấu xảy raXôn xao đàm tiếu chả ra thế nàoTiếng lên đến tận Nam TàoNam Tào phán hỏi: Cấp nào gây ra?Các bộ báo cáo rằng là:Văn bản đã có năm ba cái rồi.Thành phố rằng: đã triển khaiBảy tám hội nghị, chín mười công văn.Quận, phường trông dọc ngó ngangQuyền uy có hạn, chức năng lờ mờNam Tào phán hỏi, vẫn chờ...
VÕ TIẾU (Lào Cai)
Ít đụng hàng!
- Lâu gặp dữ, giờ bạn theo ngành gì?
- Kinh doanh.
- Thật đúng trào lưu thời thượng. Thế tình hình buôn bán hiện tại như thế nào?
- Đều đều. Bán lai rai vẫn sống thoải mái.
- Tốt nhỉ! Còn hàng hóa, chất lượng sản phẩm ra sao?
- Mẫu mã đẹp, độ bền tốt, giá phải chăng.Tuyệt đối rất cần thiết cho người có nhu cầu sử dụng!
- Tuyệt vời! Có thể cho mình hùn vốn với. Ủa mà nó là mặt hàng gì vậy?
- Bao cao su.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận